Ái đù, là a Giao đó hả? B2 nữa à?Ở tỉnh xa như NhaTrang, Kon-Tum, hay Hậu Dang... tốt nhứt mềnh nên xài lội XLE Date 201x chở lên để khỏi sửa lặt vặt nhá!
Thân.
Máy 2.4, Đi đường đèo dốc + mở 2 dàn lạnh + đua với giường nằm mà cóa 9l/100km, thặc kg thể tin nổi, sắp xức hiện bác ba Phi sài gòn. Gất thân nháKhông biết bao nhiêu do em chưa đổ full lại, tình hình ODO như vậy là em đã đổ 33+49+ 35 lít gòy đó! nhận thấy trong 3 lần trước thì khoảng 9L/100km. hao hơn lượt chay Đà Nẵng về do kỳ này mở dàn lạnh phía sau luôn... và đua vs giường nằm liên tục! kakaka
E ứ tin nhá, hôm nào e với bác lên mượn con rề của ổng đi 1 chiến lên núi mới được. HicVậy là quá gút!!!!
Còn e nhìn thấy ngán thiệt...Qua !!! Nhìn hoành tráng thiệt!!!
Thèng bạn kia trong cái mái chụp hình sony chưa chép ra... coi đỡ cái này nhe!Ủa, còn thằng bạn vừa xuất viện cùng đâu rồi? Post lên luôn thể coi đẹp dzai ko?
Đi gềnh Đá dĩa mà kẹt xe, còn 100m nữa mà phải rút lui thoát thân!

Xle hôm nay đi hết 200 mai nháHội này vui, kết thúc Tết xe cộ đi an toàn và ai cũng chuẩn bị... sửa!
P/s: trừ xle
Từ cần thơ đi tiền giang có 100km mà đạp hơn 3 tiếng. Hic
Bận về xe ít e đạp có 1 tiếng 30 phút
Dàn lạnh trời nóng hơi iếu, chắc qua tết pải làm lại
Gầm là pải kêu chứ bác, kg kêu đâu gọi là gầmĐỏ đô dàn gầm nó kêu ngại lun, hic
Bốc hơi lên chờiBình dầu côn cũng thấy hao, ko thấy chảy chỗ nào, vậy nó đi đâu ta?
Mềnh hok có sáo lượng nhé NMT! Mở 2 dàn lạnh quanh quẩn 9L thui...Máy 2.4, Đi đường đèo dốc + mở 2 dàn lạnh + đua với giường nằm mà cóa 9l/100km, thặc kg thể tin nổi, sắp xức hiện bác ba Phi sài gòn. Gất thân nhá
Nó sẽ lên F trong năm nai ạh...Ái đù, là a Giao đó hả? B2 nữa à?