Nghe ao hồ đồn rằng ảnh bị treo chim rồi bác.H
Bác Xanh sao lại đổi nịck vậy?
Khá khen các hạ câu "Nhựt ruột tào", bái phục bái phụcbiết thức thời thì cứ xe Hèng mà mua a! sau 3 năm rồi đổi cũng đc, hok thì ta chơi xe Nhụt ruột Tào của a Hải ráp cũng ok trong tầm time đó
Em có ghé Hàn Quốc chơi 5 ngày hồi cuối năm ngoái. Đếm mãi mới được 2 chiếc xe Nhật thôi.PR đó bác, gắng làm cái vé qua Hàn Quốc mà xem người ta xài đến 80~90% là xe Nhật.
Tôi nghĩ là cạnh tranh trực tiếp đó, dân mình khi mua xe 7 chỗ sẽ xác định trên khoảng giá đó có xe gi phù hợp thì xuống tiền, mấy ai quan tâm nó là suv hay crossover. Cái "phân khúc" để dành cho những ai hiểu biết về xe nhưng không có xiền mua xe thôi bác (giỡn chút)SantaFe và Kia Sorento không cạnh tranh với Fortuner. 2 phân khúc khác nhau bác ui.
Em hiểu theo ý bác là nếu không có xe Toy thì giống như ra đường không mặc quần!!!???ghét nhất vẫn là thằng toy,xe như cái quần bán giá trên trời để bù lại cái bảo hành.Đến vái
Ý anh ấy là sau 3 năm chạy xe Hàn lấy lại vốn cmnr nên rả bán Fe vụn cũng có lời thay vì chủ con Fortuner vẫn đang ngày đêm sống chết cày trả nợ.có 4 bánh để đi chưa mà bảo xe Hàn chạy 3 năm rã![]()
Mình đang chạy con Sò mua đầu năm 216. Cảm nhận là rất ok, xứng đáng số tiền bỏ ra. Tuy chưa thể so với các hãng xe Đức nhưng xe Nhật thì cũng được 8/10.