Chiều qua em đã cọc để mua miếng đất...lúa. Thời gian qua em tìm hiểu rất nhiều nơi về vị trí, diện tích, giá cả, pháp lý. Cuối cùng thì chọn miếng này. Bởi đất lúa thì chỉ bán cho nông dân có hộ khẩu ở địa phương. Rõ ràng tiêu chuẩn này em bị loại từ ....vòng gởi xe. Tuy nhiên vẫn có cách để mua và đã tìm ra...cửa. Cọc 1 số tiền rất nhỏ (ít hơn 7%/giá trị tổng), khi ra sổ mang tên em thì mới thanh toán phần còn lại.
Em dự thế này, nếu thực hiện được thì sang năm sẽ chuyển mục đích sang đất vườn. Bởi hiện trên mảnh đất này đã có 150m2 đất thổ, có quyền làm nhà. Phần còn lại hiện là đất ruộng nhưng canh tác cũng ì ạch nên ta cứ múc đất lên làm nền (ko danh chính để cho xe vào đổ đất từ ngoài bởi đất lúa. E ko muốn đào ao vì mất diện tích của lô đất chỉ 1.500m2, nhưng phải xài bài này tạm thời ;(). Sang năm, tiêu chuẩn địa phương có thì sẽ chuyển mục đích. Thực sự em cũng chả cần chuyển nếu CQ cho san lấp, bởi mình mua xài, lúc nào chính sách thật thoải mái thì chuyển cũng chả sao. Nhưng gió thổi thế thì cũng đành nương .
Một số Bác có hỏi em khu vực lân cận, hiện có khá nhiều nhưng em muốn bài chuột bạch này thực hiện cho ngả ngũ thì mời ới các bác. Nhé Duonglao, vngocquang....
Em dự thế này, nếu thực hiện được thì sang năm sẽ chuyển mục đích sang đất vườn. Bởi hiện trên mảnh đất này đã có 150m2 đất thổ, có quyền làm nhà. Phần còn lại hiện là đất ruộng nhưng canh tác cũng ì ạch nên ta cứ múc đất lên làm nền (ko danh chính để cho xe vào đổ đất từ ngoài bởi đất lúa. E ko muốn đào ao vì mất diện tích của lô đất chỉ 1.500m2, nhưng phải xài bài này tạm thời ;(). Sang năm, tiêu chuẩn địa phương có thì sẽ chuyển mục đích. Thực sự em cũng chả cần chuyển nếu CQ cho san lấp, bởi mình mua xài, lúc nào chính sách thật thoải mái thì chuyển cũng chả sao. Nhưng gió thổi thế thì cũng đành nương .
Một số Bác có hỏi em khu vực lân cận, hiện có khá nhiều nhưng em muốn bài chuột bạch này thực hiện cho ngả ngũ thì mời ới các bác. Nhé Duonglao, vngocquang....