Cái upanh ko úp được nên tui phải lấy từ FB đó ngài ;((.Meo Quay nói:Chuẩn ra phết! Mua của chủ nhà sau này nhờ chủ nhà họ chăm dùm luôn cũng tốt.
Mà ông xe_online kẹo quá! hình gì đâu mà nhỏ tí xíu à
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em trả lời thay giúp bác xe@ nhé: gần - mai mốt còn gần hơn nữa (khi xong cái đường từ cầu phú mỹ về). Còn bây giờ bác cứ đi qua cầu phú mỹ theo đường Nguyễn Thị Định về Nguyễn Duy Trinh quẹo trái thêm 1 khúc nữa là tới Q9.
Tiếc là tuần này em bận cho thằng con đi thi, không thì mời các bác cafe ! CHỉ tiếc là không gặp các bác!
Tiếc là tuần này em bận cho thằng con đi thi, không thì mời các bác cafe ! CHỉ tiếc là không gặp các bác!
xe_online nói:Có ngay và luôn đây :
Căn nhà nghỉ cuối tuần đặt đâu đó trên mảnh đất này cho những ngày thong dongCó con sông nhỏ, là nhánh của Sông Cần Giuộc- đoạn này có chiều rộng sông khoảng 50m- sát bờ là lục bình nên thấy hẹp lại. Lô đất này chữ L, sát đường nhưng phải đi ngang qua sân Chủ nhà. Việc này cũng ko vấn đề, vì chủ nhà đã đồng ý. Sân nhà chủ cũng là đường đi. Miếng đất này có 150m2 thổ cư, phần còn lại là đất lúa. Khu vực yên tĩnh, nhà dân ko quá sát
E ko lập đi lập lại nhưng bác xem kĩ thật kĩ phần đất lúa nhé. Coi chừng mình tính ra mua rẻ mà lại hóa đắt
Nhìn mảnh đất thèm quay về với tuổi thơ quá bác chủ ơi! Chúc mừng bác!.
[link]http://www.youtube.com/watch?v=RB2Ch4z9JIo[/link]
[link]http://www.youtube.com/watch?v=RB2Ch4z9JIo[/link]
Last edited by a moderator:
Đất ở nhà bè được ko bác, em có vài ngàn ở ấp 4 xã nhơn đức huyện nhà bè, đất đã lập vườn, cho chuyển thổ cư đường 6m cách lê văn lương 500m
Khu này đẹp đó Xe ôm, nhưng chị vẫn thích em về Cần giờ làm hàng xóm. Sắp tới có cầu bắc qua là ngon lắm á
xe_online nói:Có ngay và luôn đây :duonglao nói:@Xe Lai: Có hình không lão. Hôm qua em bận việc gia đình nên không theo đuơc
Căn nhà nghỉ cuối tuần đặt đâu đó trên mảnh đất này cho những ngày thong dongCó con sông nhỏ, là nhánh của Sông Cần Giuộc- đoạn này có chiều rộng sông khoảng 50m- sát bờ là lục bình nên thấy hẹp lại. Lô đất này chữ L, sát đường nhưng phải đi ngang qua sân Chủ nhà. Việc này cũng ko vấn đề, vì chủ nhà đã đồng ý. Sân nhà chủ cũng là đường đi. Miếng đất này có 150m2 thổ cư, phần còn lại là đất lúa. Khu vực yên tĩnh, nhà dân ko quá sát
Ranh giới với 1 nhà chủ đất.
Nhìn từ ngoài lộ. Từ quốc lộ 50 vào 1km.
Hôm nào em về cần giờ alo mợ nắng nhen,hihi.NắngSG nói:Khu này đẹp đó Xe ôm, nhưng chị vẫn thích em về Cần giờ làm hàng xóm. Sắp tới có cầu bắc qua là ngon lắm áxe_online nói:Có ngay và luôn đây :Căn nhà nghỉ cuối tuần đặt đâu đó trên mảnh đất này cho những ngày thong dongCó con sông nhỏ, là nhánh của Sông Cần Giuộc- đoạn này có chiều rộng sông khoảng 50m- sát bờ là lục bình nên thấy hẹp lại. Lô đất này chữ L, sát đường nhưng phải đi ngang qua sân Chủ nhà. Việc này cũng ko vấn đề, vì chủ nhà đã đồng ý. Sân nhà chủ cũng là đường đi. Miếng đất này có 150m2 thổ cư, phần còn lại là đất lúa. Khu vực yên tĩnh, nhà dân ko quá sátduonglao nói:@Xe Lai: Có hình không lão. Hôm qua em bận việc gia đình nên không theo đuơc
Ranh giới với 1 nhà chủ đất.
Nhìn từ ngoài lộ. Từ quốc lộ 50 vào 1km.
Củ cải: dạ số cầm chân của em đây ạ 0908.192975 có thời gian em dẫn bác đi từng ngõ ngách luôn ạ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.