xegicungme nói:
Xe về Bình Mỹ đi. Anh còn 1,500m2. Mặt sau giáp rạch lớn. Nước sạch. Đất cách sông vài trăm miết. Đất xe ô tô đậu vào luôn. Để không lâu òy. Nếu thích anh cho mượn dài hạn luôn.... Có sẵn người trông coi đang ở coi đất cho anh bạn. ... Nên chọn phương án này xem coi hứng thú duy trì được bao lâu.....
)
Hấp dẫn quá Bác....yến ui
). Nhà em nghe tin này lại lăn tăn rồi đây. Nhưng có cùng với yêu cầu của em ko- tức ko trồng, nuôi con gì cả (em chúa sợ ....mùi các loại- hehhehe). Chỉ trồng cỏ thảm và cây, cần thì chơi cây to sẵn luôn. Đầu tư cho con mắt, cái nhìn. Em quyết chuyên môn ai nấy xài, ko phải nông dân tập tành xông vào là ăn đủ, cứ làm nhà...ngắm cho lành. Kiếm tiền theo chuyên môn của mình rồi đi mua các thứ của nông dân, gọn
. Bác yến thấy có cho em mượn lâu dài theo cách này được ko? hehhhe
Joseph_Nguyen nói:
Vậy lão Xe làm luôn quả đất vườn ở Bình Dương luôn đi, đạp 40km cho nó ... sướng.
Là em tính quả này đây lão Josẹp ui. Từ nhà em xuống có 21km, đường đông thì chạy chừng 1tiếng mà chỉ có đoạn QL50 phần HCMC hơi chật hẹp, qua khỏi cầu ông Thìn thì mênh mang rồi.
Đã có tin mới tốt từ chủ đất, giảm giá đáng kể
).
Vàng từ đầu tháng đến giờ mất mịa 7 trẹo. Bỏ trăm lượng trong túi thì tiền mất bằng tiền sắm cái này. Cớ sao loay hoay chi, hen
)
Sáng thứ 7 này em lại ngược đây, ai theo thì báo nhé.