Bác học theo cách của Đại nam, mua 2 cái túi loại có dây cột , cột bao kiếng xe khi vào nhà hàng, bao 2 đôi giày dưới chân vào rồi vào chùa.centrino1 nói:Bạn em sáng mùng 1 đi chùa, vô chánh điện phải bỏ đồi giày Dr ở ngoài. Sau khi lạy Phật xong thi khi ra về đôi giày mất tiếu. Tới của chùa rối mà vẫn chưa an toàn.Với cái đà này thì chắc sau này đi chùa dem theo sợi dây để cột dôi giày treo lên cổ cho chắc.Retail Trader nói:Dr 1 chiếc nó còn lấy bán được 300k ......thangtnl nói:Bọn nghiện thì cái gì nó không lấy hả bác ...Đôi dép da em mua có 300 K mà nó cũng không tha....
Có mấy cái hầm đậu xe trong các block nhà chỉ 20K một lượt đậu cho an toàn.thanhnn nói:kinh quá, PMH mà xảy ra như thế thì ... đi bộ cho bảo đảm vậy
Em toàn đi bộ này bácthanhnn nói:kinh quá, PMH mà xảy ra như thế thì ... đi bộ cho bảo đảm vậy