Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi, có gì đâu mà buồn hử bác. Ngoài Hải Phòng người ta còn tháo tung cả cái đầm tôm to đùng kia kìa.dangquangminh nói:Đọc mấy tin này thấy buồn quá.
van_nguyen113 nói:Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi, có gì đâu mà buồn hử bác. Ngoài Hải Phòng người ta còn tháo tung cả cái đầm tôm to đùng kia kìa.dangquangminh nói:Đọc mấy tin này thấy buồn quá.
Bây giờ thì bọn cướp đó đang sống dở chết dở đó bác...
May là tết đến....nên chuyện bị tạm gác lại....chứ không thì bọn cướp khó yên thân rồi.
Em thấy vài xe cột kiểu này, mà chả hiểu nó có tác dụng bảo vệ thế nào? cứ việc cắt dây rồi bẻ kiếng?knine nói:Bác học theo cách của Đại nam, mua 2 cái túi loại có dây cột , cột bao kiếng xe khi vào nhà hàng.
Thấy chỗ nào thiếu an toàn thì phải hy sinh làm người gác đền thôi, chứ đang đi mà bị bẻ kính thì Tiến thoái lưỡng nan. Chán mấy cái vụ này quá, => Ra đường giờ sợ cướp, sợ trộm, sợ xxx, về nhà tối nằm ngủ trong giấc mơ thì sợ #(thu phí lưu hành). Haizzzzzzz
Cái này do bạn của bác không chịu đóng phí gửi xe nè.. hàng ngày em đưa đón con đi học và đậu ngay trường Nam Sài Gòn có cần ai trông xe đâu..vậy mà hôm gần Tết vừa xà vào..đã có người hỏi .. anh có trông xe không? nghĩ lại gần Tết người ta cũng kiếm lúa nên "bấm bục" 50K cho 1 lượt.. đưa phiếu đàng hoàng mặc dù xe đậu ngoài đường.
khiếp, chém.otosaigon nói:50K cho 1 lượt.. đưa phiếu đàng hoàng mặc dù xe đậu ngoài đường.