Chính xác họ nói lỗi vượt đèn đỏ này có mức phạt là 1.200.000đ52Z 8580 nói:Dám cá là các bác mới đi lần đầu tỉ lệ dính chưởng là cực kỳ cao vì hệ thống đèn báo như thế này hầu như rất ít gặp nên cứ theo lẽ thường chạy là bị ngay. Cái hệ xxx này không có cảnh báo nhắc nhở răng đe chỉ cốt làm sao để người lưu thông vi phạm (vô ý hoặc cố ý vi phạm vì hiểu nhầm hay không hiểu) để hù dọa (đưa mức phạt cao hơn thực tế) sau đó ăn bẩn (phần đông là thế).
Em thấy mấy ông nội rất thông minh đó chứvinh0129 nói:Chính xác đây là một cái bẫy vì lý do sau đây:
- Chạy 50km/h, nhìn từ xa có 2 cái "đốm" xanh và 1 cái "đốm" đỏ gây bối rối cho lái xe, do đó thường ai cũng "hiểu" là được đi thẳng, lại gần mới những cái "đốm" này là mũi tên, còn đồng hồ đếm giây màu xanh dễ lầm tường là tín hiệu "xanh"
- Một con đường thiết kế thông minh phải có lane rẽ trái riêng biệt như Đại lộ Đông Tây,Trường Chinh... (gần giao lộ, đường mở rộng thêm 1 lane về bên trái), như thế lái xe mới dễ phân biệt từ xa , nhất là chạy tốc độ cao.
- Khi nhiều người cùng mắc lỗi một cách vô ý như thế này, lẽ ra CSGT nên xem lại hệ thống biển báo và đèn hiệu ở đây có vấn đề gì không để kiến nghị sở GTCC chỉh sửa trước khi phạt.
Bác chủ thớt tốt bụng quá. Em là em nhìn cho toét cả mắt luôn mà vẫn ko chắc cho lắm mỗi khi chạy đường này, nhiều khi cứ làm liều! có hôm chạy bậy bị các bác khác bấm còi nhá đèn nhắc um sùm... có hôm thì chạy trật xong lại thấy cái bảng đề :"khu vực có đặt camera" lo lắng hỏi đồng bọn ở khu đó:"có camera thiệt ko bác?" may mà bác ấy bảo nó chỉ hù thôi mợ ạ...
Bác này vui tính quá, e chỉ nói theo cái em thấy. Tại điểm giao thông đèn như thế này, sao có nhiều bác thấy, biết mà đứng lại, nhiều bác không thấy. Lạm nghĩ đây chĩ là do chủ quan khi đi không quan sát kỹ, vậy thôi. Cái đáng nói là điểm chốt giao thông tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh khúc đường dẫn lên cầu Phú Mỹ ấy, bảng giao thông mà ghi chữ, chạy xe sao mà nhìn nổi, đó mới thực sự là cái bẫynatto nói:T500 là xxx chắc luôn!
Sau khi nhiều ý kiến của các bác như trên, bác có thấy nó là cái bẫy chưa ? Hôm qua em kg trả lời bác ngay, sợ là bác cho em lý sự cùn, choảng lại bác, giờ thì bác thấy đó. Đa số các bác khác đều đồng tình. Đừng tính tới dân đi hàng ngày như em chằng hạn, quan sát kỹ thì nói làm gì, hãy suy nghĩ cho những bác lâu lâu chạy một lần qua đường này, không dính mới lạ. Còn thêm cái ngã tư trên nữa, đèn đang xanh, còn 18 giây nữa nha, nó đỏ cái rụp, hết phim. Lúc đó thì rẽ trái vẫn xanh nhưng đi thẳng là toi, chỉ có điều chỗ này xxx hông dám đứng, rủi có ông xe tải nào hiên ngang tông thẳng luôn thì xxx đó đi xuất cảnh theo diên OB liền.T500 nói:pó tay, không hiểu sao gọi đây là bẫy
Rút ra bài học như sau:
Nếu tại giao lộ có các mũi tên, đi thẳng, quẹo phải, hoặc trái, cứ nhìn vào mũi tên mà chạy. Mũi tên hướng nào xanh thì hướng đó được đi. Các Bác cứ xem như GT chưa trang bị đồng hồ đếm (người nước ngoài cũng đôi khi ngạc nhiên về đồng hồ đếm tại xứ ta. của hiếm).
Nếu tại giao lộ có các mũi tên, đi thẳng, quẹo phải, hoặc trái, cứ nhìn vào mũi tên mà chạy. Mũi tên hướng nào xanh thì hướng đó được đi. Các Bác cứ xem như GT chưa trang bị đồng hồ đếm (người nước ngoài cũng đôi khi ngạc nhiên về đồng hồ đếm tại xứ ta. của hiếm).
Bác chủ thớt cho em hỏi chổ giao lộ này là ở đoạn nào trên đường Nguyễn Văn Linh để em phòng ngừa?