Cái đèn này chính xác là cái bẫy để cho xxx kiếm tiền, các bác khi lưu thông trên các giao lộ khác trên Nguyễn Văn Linh ( NVL- Chánh Hưng.... ) đều thấy là khi đèn cho phép rẽ trái, phải còn xanh thì đèn đi thẳng vẫn đỏ & quan trọng nhất là nó vẫn còn mấy chục giây đếm ngược để báo hiệu.
Các bác cũng lưu ý luôn trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ chợ Bến Thành về Nguyện Thái Học xxx mới cho active cái đèn ( trước vẫn có nhưng chỉ để nhấp nháy )
Các bác cũng lưu ý luôn trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ chợ Bến Thành về Nguyện Thái Học xxx mới cho active cái đèn ( trước vẫn có nhưng chỉ để nhấp nháy )
Chết ngưới chỗ đó đó bác. Hồi trước em đi thì buổi tối nó chỉ hay chớp vàng thôi, vì đó là ngã 3, cũng ít xe. Tối đó, em đi từ NVL vào, đang đi theo thói quen thì thấy nó đỏ vội rà thắng, em dòm phía đối diện thấy bà con dừng đèn đỏ hết trơn, thế là em chấp hành thắng lại và sau em 1 bác ỉn lao vù vù, bác ấy thắng chúi đầu và phải lách qua 1 tí chứ không là chạm xe em rồi.khle0102 nói:vovinam nói:Bây giờ qua PMH ngoài cài đèn kiểu này, mấy bàc còn phải chú ý 2 cái đèn đỏ mới xuất hiện ở trước trường Lawrence Sting - Đinh Thiện Lý, em mém bị 1 em Innova hun mông ở đây, đèn mới lại nhỏ và...khó nhìn, đường vắng, nhiều bác phi nhanh lắm, thấy đèn đỏ em thắng lại và nghe két sau lưng...
Đèn này em thấy đỏ thường xuyên, lạ quá, hình như nó sử dụng cho trường Nam SG và ĐTL lúc học sinh vào và tan trường hay sao đấy.
khle0102 nói:vovinam nói:Bây giờ qua PMH ngoài cài đèn kiểu này, mấy bàc còn phải chú ý 2 cái đèn đỏ mới xuất hiện ở trước trường Lawrence Sting - Đinh Thiện Lý, em mém bị 1 em Innova hun mông ở đây, đèn mới lại nhỏ và...khó nhìn, đường vắng, nhiều bác phi nhanh lắm, thấy đèn đỏ em thắng lại và nghe két sau lưng...
Đèn này em thấy đỏ thường xuyên, lạ quá, hình như nó sử dụng cho trường Nam SG và ĐTL lúc học sinh vào và tan trường hay sao đấy.
Cái đèn này thường dùng khi học sinh qua đường .có cái chỗ bấm nút thì đè đỏ để học sinh qua đường trong một thời gian nào đó sau đó nó sẽ xanh lại .chả hiểu sao thấy nó đỏ hoài .
Toàn bộ đường Nguyễn Văn Linh là đèn đi nhiều hướng đó bác .
Mình nghĩ là trên đường Nguyễn Văn Linh (Đoạn từ Nguyễn Thị Thập đến quốc lộ 1a) Nên làm theo kiểu đèn giao thông cổng chào giống trên đường Võ Văn Kiệt. Phân làn và áp dụng đèn giao thông cho từng làn một. Lúc đó mới có thể hết bẫy được
Chính xác ai đi lần đầu dính chưởng liền,hệ thống đèn không rõ ràng nên bọn cặn bã XXX thì lợi dụng đèn đóm như vậy để làm tiền để kiếm sống mà .
bữa đi ngang đường này rồi..thấy ghê ghê.. xe tỉnh vào TPHCM đã ớn rồi. mà còn gặp kiểu này.. run + run hihi
Mà đèn giao thông tại đường Nguyễn Văn Linh (giao với Phạm Văn Nghị) còn ức chế hơn. Đèn giao thông sử dụng đúng 1 pha đèn dùng cho cả 3 hướng . Mà đèn xanh kiểu gì có 13 giây àh