Để em về bàn lại bà xã và chủ xe (giữ cavet gốc) nếu đc thì chiều mai em sẽ lấy xe đi. Nhưng nếu đc thì em cũng đi sau 5h chiều hoặc có thể đi chung time với bác tuech_SG cùng Tronglam. Còn vụ đem đồ hải sản vào làm lễ thì vô tư mà các bác.
chúc mừng bác có V2 mới nhé, xe đẹp giá cũng không đến nỗi đâu với 1 em còn chất như vậy, chẳng thà mua mắc hơn 1-2 chục triệu mà được xe ngon còn hơn là mua rẻ mà trúng em ẹ quá, về tiền sửa cũng vào đó à, chán lắm.
Chí phải.nguoinongdan nói:chúc mừng bác có V2 mới nhé, xe đẹp giá cũng không đến nỗi đâu với 1 em còn chất như vậy, chẳng thà mua mắc hơn 1-2 chục triệu mà được xe ngon còn hơn là mua rẻ mà trúng em ẹ quá, về tiền sửa cũng vào đó à, chán lắm.
@all: chắc nhờ "vía" của mấy tên đi xem tốt nên được xe ngon,he he
Tội nghiệp ghê! Cái gì cũng phải từ từ, vợ cả hay V2 đều thế. Dục tốc bất đạt. Nhưng thôi, cứ hãy bằng lòng với hiện tại đi, xe của chú dù sao cũng còn hơn được xe của 1 số ae trong hội mà.nguoinongdan nói:chúc mừng bác có V2 mới nhé, xe đẹp giá cũng không đến nỗi đâu với 1 em còn chất như vậy, chẳng thà mua mắc hơn 1-2 chục triệu mà được xe ngon còn hơn là mua rẻ mà trúng em ẹ quá, về tiền sửa cũng vào đó à, chán lắm.
Vậy thì chương trình là em với bác Nhím đi đợt đầu ; bác Hùng + bác Ếch + bác Trọng Lam đi đợt sau nhé . Có gì còn hỗ trợ lẫn nhau
Vẫn đang đợi quyết định sau cùng của bác Lam, còn mình thì vé tàu có sẵn rồi giờ chỉ chờ bx gật đầu là mai trả vé ngay.trieu thuy nói:Vậy thì chương trình là em với bác Nhím đi đợt đầu ; bác Hùng + bác Ếch + bác Trọng Lam đi đợt sau nhé . Có gì còn hỗ trợ lẫn nhau
Trong đó ko có em ah nha, em ứ chịu đâu. Mặc dù vợ 2 hiện đang bệnh tật nhưng em nó vẫn ngon cơm lém chứ bộ. Hehehcpkhanhhung nói:Tội nghiệp ghê! Cái gì cũng phải từ từ, vợ cả hay V2 đều thế. Dục tốc bất đạt. Nhưng thôi, cứ hãy bằng lòng với hiện tại đi, xe của chú dù sao cũng còn hơn được xe của <span style=""color: #ff0000;"">1 số ae</span> trong hội mà.nguoinongdan nói:chúc mừng bác có V2 mới nhé, xe đẹp giá cũng không đến nỗi đâu với 1 em còn chất như vậy, chẳng thà mua mắc hơn 1-2 chục triệu mà được xe ngon còn hơn là mua rẻ mà trúng em ẹ quá, về tiền sửa cũng vào đó à, chán lắm.