Hay là hội Wagon mình lập thành 1 đoàn đi rước em nó (giống như rước dâu) cho nó hoành tráng nhỉ. Rứơc xong về còn
162 anh ha, thôi coi như mình đi nhậu hết 2 chai nữa. hhehe. Em về cũng chưa chạy đc đợi đầy đủ giấy tờ cho chắc.hunghanoi nói:Vậy là 162 chai hả bác? Chúc mừng bác nhé. Lấy nhanh để kịp chạy ra Phan thíêt chiều mai chứ nhỉ.
Kakka, thôi đi bác, làm thế em e thẹn chết đc.hunghanoi nói:Hay là hội Wagon mình lập thành 1 đoàn đi rước em nó (giống như rước dâu) cho nó hoành tráng nhỉ. Rứơc xong về còn
Lấy về là chạy chứ đợi giấy tờ gì pác. Pác cầm trong tay cavet, sổ Đk, Bh bắt buộc xe thì chay đâu cũng được
Pác chauhung ra riêng 1 tuần là có xe chất liền nha, chứ cứ ăn nhờ ở đâu bên pác tronglam thì chắc toàn bàn off...chai thôi
Vậy khi nào bác mới chính thức rữa , để em lên lịch nghỉ học, dạo này đang vào giai đoạn nước rút nên em hơi kín lịch về ban đêm.
Đi PT về làm ít hải sản, mang qua PMH ta off là vừa đẹp. Chuyến này có xe cạnh tranh với trieuthuy rùi.trieu thuy nói:Vậy khi nào bác mới chính thức rữa , để em lên lịch nghỉ học, dạo này đang vào giai đoạn nước rút nên em hơi kín lịch về ban đêm.
Thống nhất với ...mưu đồ này của bác Tuấn. Tuần sau làm lễ đi các bác uicpkhanhhung nói:Đi PT về làm ít hải sản, mang qua PMH ta off là vừa đẹp. Chuyến này có xe cạnh tranh với trieuthuy rùi.