Die tại chỗ,đưa di CC Đa khoa Long An cho đúng thủ tục.Thấy báo Tuổi Trẻ đăng tin là ra đi rồi. Không biết lúc đó đạp bao nhiêu nữa, xe này nhìn khủng vậy mà còn ... RIP.
Die tại chỗ,đưa di CC Đa khoa Long An cho đúng thủ tục.Thấy báo Tuổi Trẻ đăng tin là ra đi rồi. Không biết lúc đó đạp bao nhiêu nữa, xe này nhìn khủng vậy mà còn ... RIP.
thường tx kiêm luôn cận vệ, cần kiểm tra camera cao tốc xem vấn đề tốc độ xe như thế nàoLàm càng bự thì đầu óc càng mệt,ko bao giờ ngừng làm việc.Vì vậy Sếp bự luôn có tài riêng,ko bao giờ tự lái hết.
Lái xe đang được an ninh chăm kỹ,tương lai u ám,tội vạ ăn hết. Thiệt mạng CB nguồn,chủ chốt của TP khó mà giải trình.Các xe biển xanh thường chạy cực nhanh quá tốc độ cho phép luôn.
Landcruiser Prado cơ quan nhà nước luôn bảo dưỡng thay thế lốp trước khi hỏng, nhất là lại chở cán bộ. Chạy chậm như dân đen thì sống ngon rồi, ở tốc độ cho phép có nổ lốp cũng chỉ cùng lắm xây sát tay chân.
Bớt chạy nhanh đi nha các ông biển xanh.
Rồi! Vậy coi như em không có cơ hội làm sếp bựLàm càng bự thì đầu óc càng mệt,ko bao giờ ngừng làm việc.Vì vậy Sếp bự luôn có tài riêng,ko bao giờ tự lái hết.
Vài phút chỉ còn chấm nhỏ thì chắc phải đạp cỡ 160-180km/h.Khuyến khích mấy a giặc lái biển xanh đỏ đạp càng sung dân càng mừng,các cụ Mac Lê đang chờ cán bộ,nhất là CB trẻ xuống để truyền đạt kinh nghiệm kách mạng!.Em đi cao tốc LT-DG đang chạy khoảng 120km/h thì có em biển xanh từ sau chạy lên qua mặt em, khoảng vài phút xe đó chỉ còn 1 chấm nhỏ phía trước, không biết họ chạy bao nhiêu km/h.
Chạy như vậy không an toàn là phải rồi?