Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác
Sặc, e ở Nguyễn Huệ từ bé đến lớn, nhà 75 NH là nhà thằng bạn e, e ở ngay kế bên Mà thằng bạn e từ xưa đến h toàn đầu đinh 2-3ly làm gì có tó bồng bềnh ta, nghi đội tóc giả quá
Túm lại đề nghị các bác mời bác "bồng bềnh" này đi discotheque, gọi vài chai blue bậy bạ uống hơn nửa rồi về sớm là okie hòa cả làng
Celica2000 nói:Hiihi, đề nghị bác nào bức xức quá thì lập 1 danh sách những người cùng cảnh ngộ rồi mình off 1 cái nhé.
Em xin bổ sung là nó nói địa chỉ ở 75 Nguyễn huệ, em thì nhà quê có biết là ở đâu đâu, nghe ở Nguyễn huệ thì khiếp rồi, chứ nó mà nói 201 Nguyễn Chí Thanh là em biết ở đâu rồi đó (bv Chợ rẫy). Lên xe em hắn nói em đang nghe nhạc Lê Quyên àh, nói thiệt cái đĩa của bà xã, em có biết ất giáp gì xấc, hắn bèn kể chuyện ca sĩ, nào là Đàm V.Hưng mua nhà của hắn ở Sunrise nào là ca sĩ XYZ gì đó mà em chẳng biết. Nói qua thể thao thì toàn đánh Golf thôi, ăn uống thì chỉ ăn tổ yến với 30 con hào sống mỗi ngày, hôm nay là 2tháng rồi mới ăn cơm đó. Mở lời rủ mình đi bar, uống rượu thì em cảnh giác liền, lấy cớ đau dạ dày mà né.
Túm lại đi mua nhà mà chỉ qua loa giấy tờ, địa thế . Còn đưa em coi cái Youtube 1 con bé xinh xắn đang hát, nói là bồ, ở Mỹ. Ngày 30 này hắn qua đó thăm bé. Nhà bên Mỹ thì rải rác mỗi bang vài cái. Nghe khiếp.
Sặc, e ở Nguyễn Huệ từ bé đến lớn, nhà 75 NH là nhà thằng bạn e, e ở ngay kế bên Mà thằng bạn e từ xưa đến h toàn đầu đinh 2-3ly làm gì có tó bồng bềnh ta, nghi đội tóc giả quá
Túm lại đề nghị các bác mời bác "bồng bềnh" này đi discotheque, gọi vài chai blue bậy bạ uống hơn nửa rồi về sớm là okie hòa cả làng