Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác
.
Em thì chưa gặp ku dị nhân ấy. Nhưng em đang có một anh khách (già rồi nhưng lịch lãm, tóc ko bồng bềnh) trả giá nhà, em cũng hơi xiêu xiêu rồi (em thậm chí ko tốn một chầu cafe. Hôm đó có cả một bác OSer cũng quan tâm nhà em ngồi chung. Em tiếp cả hai). Nhưng khi em nói hẹn gặp để chốt lại thì anh ta cứ nói mắc bận họp, đi công tác, điện nhiều khi ko bắt máy,... nhưng vài ngày vẫn điện hoặc nhắn tin lại cho e khẳng định sẽ mua, kéo dài cả 15 ngày nay rồi. Lắm lúc em bực quá nghĩ bụng chắc anh ấy chưa có ý định mua, mình quên đi là vừa. Thế là ngày hôm sau lại có tin nhắn hoặc điện thoại của anh ta khẳng định mua. Em có xác minh thì biết chính xác anh ta vừa bán được một căn nhà mặt tiền ở Võ Thị Sáu, chắc chắn có tiền chứ không phải loại dở hơi như thằng kia. Nhưng chẳng thà nói mẹ không mua đi mình đỡ tức. Đằng này cứ chơi nước đôi em ko hiểu tay này dạng gì nữa. Mẹ dở chứng có khi phải nhờ a e OS chặn đường oánh cho một trận mới được. Em cú lắm rồi![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Có tài sản bán thời buổi loạn lạc này khổ thật các bác nhỉ.
Danh sách dài dằng dặc như thế này, chưa kế một số bác chưa khai, thì ku tóc bồng bềnh là OSer chắc luônrecdecor nói:hi hi, sau một hồi đọc hết 11 trang, thấy hay hay sẵn đang rãnh em lập cái danh sách các bác đã từng diện kiến Mr Bồng Bềnh - Nhan sắc có hạn mà lựu đạn có thừa , cũng như các bác có người thân quen bị hại. Danh sách này sẽ giúp các bác dễ dàng liên lạc, off chia sẻ, tám và lên kế hoạch vây bắt hung thủ.
1. Celica200
2. Polophuong
3. KK10
4. Aerokid
5. zinknguyen
6. Bạn của bác chenyunyuan
7. Đệ của bác Lúci
8. Haobui
9. Đào Thoát
10. Crackingbetfair
11. Chú của bác nambao
12. Canadabuon
Các bác mà off, ới em ra nghe với nhé. Công em ngồi lập danh sách mừ.![]()
Túm cái váy lại là em cũng rảnh lắm![]()
Em thì chưa gặp ku dị nhân ấy. Nhưng em đang có một anh khách (già rồi nhưng lịch lãm, tóc ko bồng bềnh) trả giá nhà, em cũng hơi xiêu xiêu rồi (em thậm chí ko tốn một chầu cafe. Hôm đó có cả một bác OSer cũng quan tâm nhà em ngồi chung. Em tiếp cả hai). Nhưng khi em nói hẹn gặp để chốt lại thì anh ta cứ nói mắc bận họp, đi công tác, điện nhiều khi ko bắt máy,... nhưng vài ngày vẫn điện hoặc nhắn tin lại cho e khẳng định sẽ mua, kéo dài cả 15 ngày nay rồi. Lắm lúc em bực quá nghĩ bụng chắc anh ấy chưa có ý định mua, mình quên đi là vừa. Thế là ngày hôm sau lại có tin nhắn hoặc điện thoại của anh ta khẳng định mua. Em có xác minh thì biết chính xác anh ta vừa bán được một căn nhà mặt tiền ở Võ Thị Sáu, chắc chắn có tiền chứ không phải loại dở hơi như thằng kia. Nhưng chẳng thà nói mẹ không mua đi mình đỡ tức. Đằng này cứ chơi nước đôi em ko hiểu tay này dạng gì nữa. Mẹ dở chứng có khi phải nhờ a e OS chặn đường oánh cho một trận mới được. Em cú lắm rồi
Có tài sản bán thời buổi loạn lạc này khổ thật các bác nhỉ.