Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác
haha. cái này em cũng gặp luôn.
Hắn alo cho em nói muốn xem nhà, hắn nói "tôi bận lắm bây giờ anh đem giấy tờ chạy ra quận 1 cho tôi xem được không".
- Em trả lời "chiều nay em cũng bận, hẹn a 9h sáng mai ghé ra nhà xem rồi xem giấy tờ luôn". Hắn bảo "mai tôi đi Sing rồi"
- Vài ngày sau hắn cũng gọi lại, cũng giọng trầm trầm rất là quyết đoán, cũng y như thế. Lúc đó e đang nhậu em cũng bảo là e bận!
- Lần cuối cùng, lúc 3h chiều. Hắn gọi e kêu e ra Petro Tower cho hắn làm đem theo giấy tờ. Em bảo em đi làm về từ sân bay chạy ra quận 1 kẹt xe lắm, em cũng kêu hắn ghé nhà xem nhà đi vì nhà trống xem rồi thương lượng luôn.
- Hắn bảo để hắn gọi lại, xong là nính luôn tới giờ...thời gian chắc cũng khoảng 1 tháng trước.
Hehe, em còn may hơn bác vì chưa bị hành. Mịa có cái kiểu mua nhà gì cha thế, cũng vì nắm bắt tâm lý cần bán nhà nên bla bla thế.
Câu chuyện thứ 2 : có 2 mẹ con mụ kia đến xem nhà xong hỏi có cho thuê không. Ký hợp đồng 6 tháng. Vì nhà em để trống mà trong thời gian này khó bán nên cũng tính cho thuê. Đồng ý giá thuê xong, mụ ấy đòi đặt cọc 1 tháng. Em ko đồng ý yêu cầu 2 tháng cọc và 1 tháng nhà. Mụ bảo mụ chưa có tiền kịp. Em thấy nghi nghi, vì chưa đồng ý giao nhà mà mụ ấy đem quạt máy,nệm đến nhà em để. thế là e yêu cầu đưa cmnd, hộ khẩu để em báo địa phương và làm hợp đồng! (mà phải đưa đủ 2 tháng cọc).
theo địa chỉ trên cmnd, vì cũng gần nhà em (nhà em và nhà mụ cùng là nhà mặt tiền quận 10) em chạy qua hỏi thăm thì hàng xóm bả bảo bà đang trốn hụi. ôi giời lòi nguyên cái mẹt.
1 tiếng sau bả gọi lại hồi em, sori không thuê nữa và xin lấy lại đồ. hehe, em ghét em nói bây giờ tui bận rồi mai ghé lấy.
Em để cho 2 ngày em mới ra mở cửa cho lấy đồ! Mém nữa là rước phiền phức vào người
haha. cái này em cũng gặp luôn.
Hắn alo cho em nói muốn xem nhà, hắn nói "tôi bận lắm bây giờ anh đem giấy tờ chạy ra quận 1 cho tôi xem được không".
- Em trả lời "chiều nay em cũng bận, hẹn a 9h sáng mai ghé ra nhà xem rồi xem giấy tờ luôn". Hắn bảo "mai tôi đi Sing rồi"
- Vài ngày sau hắn cũng gọi lại, cũng giọng trầm trầm rất là quyết đoán, cũng y như thế. Lúc đó e đang nhậu em cũng bảo là e bận!
- Lần cuối cùng, lúc 3h chiều. Hắn gọi e kêu e ra Petro Tower cho hắn làm đem theo giấy tờ. Em bảo em đi làm về từ sân bay chạy ra quận 1 kẹt xe lắm, em cũng kêu hắn ghé nhà xem nhà đi vì nhà trống xem rồi thương lượng luôn.
- Hắn bảo để hắn gọi lại, xong là nính luôn tới giờ...thời gian chắc cũng khoảng 1 tháng trước.
Hehe, em còn may hơn bác vì chưa bị hành. Mịa có cái kiểu mua nhà gì cha thế, cũng vì nắm bắt tâm lý cần bán nhà nên bla bla thế.
Câu chuyện thứ 2 : có 2 mẹ con mụ kia đến xem nhà xong hỏi có cho thuê không. Ký hợp đồng 6 tháng. Vì nhà em để trống mà trong thời gian này khó bán nên cũng tính cho thuê. Đồng ý giá thuê xong, mụ ấy đòi đặt cọc 1 tháng. Em ko đồng ý yêu cầu 2 tháng cọc và 1 tháng nhà. Mụ bảo mụ chưa có tiền kịp. Em thấy nghi nghi, vì chưa đồng ý giao nhà mà mụ ấy đem quạt máy,nệm đến nhà em để. thế là e yêu cầu đưa cmnd, hộ khẩu để em báo địa phương và làm hợp đồng! (mà phải đưa đủ 2 tháng cọc).
theo địa chỉ trên cmnd, vì cũng gần nhà em (nhà em và nhà mụ cùng là nhà mặt tiền quận 10) em chạy qua hỏi thăm thì hàng xóm bả bảo bà đang trốn hụi. ôi giời lòi nguyên cái mẹt.
1 tiếng sau bả gọi lại hồi em, sori không thuê nữa và xin lấy lại đồ. hehe, em ghét em nói bây giờ tui bận rồi mai ghé lấy.
Em để cho 2 ngày em mới ra mở cửa cho lấy đồ! Mém nữa là rước phiền phức vào người