Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác
tranvietanhtuan nói:
Tui thì không dính đất cát, dính mấy bác khoe có quan hệ này quan hệ nó - hứa sẽ giới thiệu hợp đồng này hợp đồng nọ.
Nhân tiện, cũng báo các bác - khi nào có bác nào tên T (mập, đen) - thiên hạ hay gắn thêm chữ "nổ", "mập", "voi", "lang thang" thì coi chừng nhé. Bác này gốc Khơ Me (Sóc Trăng) nhưng được một gia đình Công Giáo Biên Hòa nhận làm con nuôi từ bé.
Bác này có một tuyệt chiêu, quan hệ thân tình cực rộng các bác xyz tầm cấp huyện cấp sở các tỉnh Miền Tây, ai muốn đến nhà riêng hay gặp ở công sở các bác xyz này, bác T đều hỗ trợ được. Ở giai đoạn này hỗ trợ này bác đã bắt đầu "ăn bẩn" đủ kiểu - kể cả kêu kẹt mượn cả tiền của tài xế. Còn cao trào nhứt là ai bị bác í dụ dỗ vô vòng hứa giới thiệu dự án này, hợp đồng kia
- Bác chuyên nhậu với bác xyz (mà có liên quan đến hứa), dù đã thỏa thuận là bác T phải chịu (khi nào có hợp đồng trả tiền môi giới cho bác), nhưng bác vẫn tìm cách cài đủ kiểu phải trả tiền giùm bác. Ai lỡ trả tiền giùm rồi, nếu không trả tiếp độ tương tự - thì bác í "vẫy tay chào"
- Lâu lâu "vô tình" than kẹt, phải lo này nọ ... đang kẹt bất tử, cho mượn đỡ ,... sau này trừ vào phí môi giới ... đến khi chán quá không cho mượn tiếp - thì bác í "vẫy tay chào".
- .... đặc biệt công ty nào có chị em sồn sồn hoặc lỡ thì - coi chừng sập bẫy luôn (công nhận món xxx bác ấy cực khỏe - nhiều chị ghiền không dứt được)
Chắc tui nghĩ do bác ấy "của người, phúc ta" nên bác ấy quan hệ xã giao rộng - và từ đó rất nhiều anh em trong nghề xây dựng sập bẫy. Hầu hết những người lỡ Ngu, nhưng dấu nhẹm, nên bác T vẫn có đất làm ăn dài dài. Khốn nạn có nhiều quả "chó ngáp táp phải ruồi", nhiều anh em xây dựng vô tình "trúng" đúng "mối" của bác T, thế là bác T đến "ăn vạ" dài dài.
Phải nói là bác T này cực rảnh - ai dính vô rồi - thì dứt càng nhanh càng tốt - không thì bác như đỉa.
Tại sao tui giới thiệu, bác này cũng có tuyệt chiêu nữa - chuyên kiếm ăn nhờ mua bán xe cũ (chuyên môn này thì tui không lạm bàn - ai khờ ráng chịu).