Em cung nghi vay! SR nhe, dang sua may tinh chua go duoc tieng viet! Em cung nop tien o do 2 lan cho chieu di ra, tong cong 14 gau, co bien lai dang hoang!badguy nói:Sao được ta? Nếu thu phí thì phải có vé và barrier lên xuống, nhìn vào thì biết liền chứ bác?
anhkhoa2907 nói:Về mặt nguyên tắc thì nếu thu thì phải MINH BẠCH, không thể kiểu "hên/xui" được. Có một số bác cho rằng bỏ 7.000 VNĐ để đi đường ngon cũng chẳng sao ... Em không xét vấn đề đó mà là chuyện tiền nó về đâu? Tại sao chúng ta lại "ủng hộ" việc làm/thu sai trái như vậy.
Nếu việc thu tiền không sai, em đố bác nào qua trạm được mà không mua vé đó.
Có mấy lần em qua trạm, barie hạ xuống, em chỉ nhá đèn mấy cái, tay thì ra hiệu cho "nhân viên" trạm mở barie lên thế là họ mở liền. Các trạm "hợp pháp" khác, đố các bác.
Em thấy việc bác nào đó dùng" mẹo" đi lọt, thoát khỏi barrier không có nghĩa bác ấy chứng minh được là trạm hết hiệu lực mà chỉ cho thấy tính tự giác và trách nhiệm của một số bác không ổn thôi ạ. Việc làm này chẳng khác gì tại các trạm soát vé tàu điện ngầm ở nước ngoài, khi mọi người đều lần lượt đóng tiền mua vé và chờ barrier mở để đường hoàng qua trạm thì có người lại thấy barrier có thể nhảy qua được mà không cần mua vé! Trừ khi có bác nào thực tế khi đi ngang đó, chất vấn với người thu phí rằng trạm này đã hết hiệu lực và rồi sau đó được mở barrier đi tiếp thì em tin là trạm này hết hiệu lực thật và có vấn đề. Còn không thì em vẫn cho là mình nên tự giác chấp hành và đóng phí khi đi qua đây. Thực tế thì trong vòng 01 tháng trở lại đây em đã đóng phí các trạm ở đây khoảng 03-04 lần và lần nào cũng có vé đàng hoàng, không có gì bất thường.
Thứ nhất, em đã đi qua đây và em mất 10k chứ không phải 7k
Thứ hai, anh Hà Sô nát bảo em rằng bám sát đít thằng trước sẽ không phải mất tiền, em không làm vì ngượng.
Thứ ba, khi nào chưa có văn bản bảo nhổ trạm, em vẫn sẽ nộp 10k chứ không bám đít ai cả.
Thứ tư, khi nào có văn bản chính thức bảo phải nhổ trạm này mà vẫn còn thu phí, các bác cứ kêu em - Đào Lỗ - đi trước, các bác cầm máy quay đi sau, em hứa với các bác là em bê thằng thu phí ném ra khỏi cửa sổ.
Thứ hai, anh Hà Sô nát bảo em rằng bám sát đít thằng trước sẽ không phải mất tiền, em không làm vì ngượng.
Thứ ba, khi nào chưa có văn bản bảo nhổ trạm, em vẫn sẽ nộp 10k chứ không bám đít ai cả.
Thứ tư, khi nào có văn bản chính thức bảo phải nhổ trạm này mà vẫn còn thu phí, các bác cứ kêu em - Đào Lỗ - đi trước, các bác cầm máy quay đi sau, em hứa với các bác là em bê thằng thu phí ném ra khỏi cửa sổ.
Bác này là Thanh niên nghiêm túc 2013Dawnglow nói:Thứ nhất, em đã đi qua đây và em mất 10k chứ không phải 7k
Thứ hai, anh Hà Sô nát bảo em rằng bám sát đít thằng trước sẽ không phải mất tiền, em không làm vì ngượng.
Thứ ba, khi nào chưa có văn bản bảo nhổ trạm, em vẫn sẽ nộp 10k chứ không bám đít ai cả.
Thứ tư, khi nào có văn bản chính thức bảo phải nhổ trạm này mà vẫn còn thu phí, các bác cứ kêu em - Đào Lỗ - đi trước, các bác cầm máy quay đi sau, em hứa với các bác là em bê thằng thu phí ném ra khỏi cửa sổ.

Chiều nay e vừa đi qua trạm từ Trung Sơn về hướng PMH, tốn hết 507.000vnđ, có vé hẳn hoi mà ( vé 7.000đ thôi).
Các bác chú ý: vị trí này khi qua trạm là nằm ở phần đường áp phải, xu hướng là chúng ta sang len dần để ra trái. Nhưng vì gần ngã tư nên không ra đến len giữa ( hoặc vướng xe đậu len giữa và thứ 2 ) nên vẫn ở len 3. Vậy là vừa qua ngã 4 có ngay một anh đẹp trai đưa tay chào (Điểm nhạy cảm mà lúc nào các anh cũng nhiệt tình) hehe, đi toi 500.000 không biên lai. E cũng chẳng biết phần làn kg cho oto đi len 3 có từ lúc nào nữa. Suốt ngày đổi xoành xoạch. Ra đến đường Cát lái thì 3 len oto đều chạy được. Thiệt là khó hiểu quá đi!
Các bác chú ý: vị trí này khi qua trạm là nằm ở phần đường áp phải, xu hướng là chúng ta sang len dần để ra trái. Nhưng vì gần ngã tư nên không ra đến len giữa ( hoặc vướng xe đậu len giữa và thứ 2 ) nên vẫn ở len 3. Vậy là vừa qua ngã 4 có ngay một anh đẹp trai đưa tay chào (Điểm nhạy cảm mà lúc nào các anh cũng nhiệt tình) hehe, đi toi 500.000 không biên lai. E cũng chẳng biết phần làn kg cho oto đi len 3 có từ lúc nào nữa. Suốt ngày đổi xoành xoạch. Ra đến đường Cát lái thì 3 len oto đều chạy được. Thiệt là khó hiểu quá đi!
Last edited by a moderator:
Tran Nam Hai nói:Bác này là Thanh niên nghiêm túc 2013Dawnglow nói:Thứ nhất, em đã đi qua đây và em mất 10k chứ không phải 7k
Thứ hai, anh Hà Sô nát bảo em rằng bám sát đít thằng trước sẽ không phải mất tiền, em không làm vì ngượng.
Thứ ba, khi nào chưa có văn bản bảo nhổ trạm, em vẫn sẽ nộp 10k chứ không bám đít ai cả.
Thứ tư, khi nào có văn bản chính thức bảo phải nhổ trạm này mà vẫn còn thu phí, các bác cứ kêu em - Đào Lỗ - đi trước, các bác cầm máy quay đi sau, em hứa với các bác là em bê thằng thu phí ném ra khỏi cửa sổ.![]()
