E có chê cái cao tốc đâu a. E hỏi có ai bị kỳ quặc như e kg mà?Làm thẳng quá thì mí anh kêu bùn ngủ, cong quẹo, đèo dốc, lên bờ xuống ruộng thì bị mí anh chửi là nu.
Vại sống sao đây?
Tại cho chạy có 100-120km/h nên mới buồn ngủ.
Cho phép chạy ko giới hạn 299km/h là hết buồn ngủ liền.
Cho phép chạy ko giới hạn 299km/h là hết buồn ngủ liền.
Vậy là bác bị CA vịn hả?Em y như anh. Chạy solo 1 người 1 xe chán kinh dị
Và dính bẫy 90/100 vì cũng lơ mơ 130km.
Vấn đề là ai cũng mong có cao tốc để đi cho khoẻ và rút ngắn đc thời gian, nhưng sao chạy 130km cao tốc oải quá, mai mốt cao tốc 200km -300km thì sao?
Bình thường. Bùn ngủ thì tắt máy lạnh, hạ kính, rồi mở nhạc nghe..!E có chê cái cao tốc đâu a. E hỏi có ai bị kỳ quặc như e kg mà?
Vậy là e kg bình thường hic hicBình thường. Bùn ngủ thì tắt máy lạnh, hạ kính, rồi mở nhạc nghe..!
đang chạy 120km/h hạ kiếng mở nhạc nghe được mới lạ đó a