Bậy nhen, thổi kèn xong là bùn ngủ lắm á.Anh kiếm 1 em nó thổi kèn cho anh trong lúc chạy thì đố anh buồn ngủ được.
Vậy nhen
Yep anh. Họ nói em mới biểt có đoạn giảm 90 rồi 100 lại nên ko cần coi cam luôn. Anh để ý siêu thật. Em chỉ biểt là họ nói đâu km117.Vậy là bác bị CA vịn hả?
Vấn đề là ai cũng mong có cao tốc để đi cho khoẻ và rút ngắn đc thời gian, nhưng sao chạy 130km cao tốc oải quá, mai mốt cao tốc 200km -300km thì sao?
Cái dở của tuyến này lại ko có điểm dừng nghỉ mà hướng mặt trời thì chói chang và tuyến đường dẫn 60km/h có cảm giác dài.
Đúng rồi, mình nghĩ sau này những cao tốc dài trên 100km nên có trạm nghỉ, oải quá thì vô nghỉ, ăn cái bánh thay đổi trạng thái cho đỡ nhàm chán, chứ đoạn Long Thành -Dầu Giây chạy hoài có bị gì đâuYep anh. Họ nói em mới biểt có đoạn giảm 90 rồi 100 lại nên ko cần coi cam luôn. Anh để ý siêu thật. Em chỉ biểt là họ nói đâu km117.
Cái dở của tuyến này lại ko có điểm dừng nghỉ mà hướng mặt trời thì chói chang và tuyến đường dẫn 60km/h có cảm giác dài.