Khi có cao tốc từ nam chí bắc thì khuyên thật lòng bác nên đi xe khách cho an toàn nhé. Dễ buồn ngủ thì đừng nên lái xe.e vừa mới trải nghiệm cái cao tốc này, có suy nghĩ như sau
Ql1 từ Nam ra Bắc vừa qua huyện Mộ Đức có 1 trạm thu phí gì đó mà e kg đọc đc tên là có ngã ba rẽ trái vô cao tốc, toàn tuyến dài 130km, đoạn đường dẫn phía Quãng Ngãi khá dài tốc độ 60km/h tới trạm phí thì lấy thẻ, tốc độ đoạn từ trạm phí QN đi DN là 100km/h khoảng 60km sau đó là 120km/h cho tới Đà Nẵng, đoạn 100km/h có 1 con dốc tốc độ 90km/h. Đi và về e đều thấy CA chặn ở trạm thu phí và có nhiều xe bị thổi, e nghĩ chắc dính đoạn bẫy 90km/h
E chạy hết cao tốc là 1g30 phút, cảm giác chán và buồn ngủ kinh khủng, để cruise control chạy thôi xe cũng vắng và đang thu phí thử nghiệm xe e đi toàn tuyến trả hết 90 ngàn, e hỏi thì nói đang giảm giá 50%.
cái e muốn nói là không biết sau này khi làm cao tốc Bắc- Nam sẽ thế nào chứ cảm giác của e khi chạy 130 km cao tốc là chán kg thể tả, e mong hết cao tốc để vô Ql1 chạy để tập trung hết bị buồn ngủ. Có bác nào đã chạy cao tốc này và có cảm giác kỳ quặc như e kg?
Thì bởi, lúc đó anh sẽ cố gắng tập trung nghe nhạc chơi gì thì sẽ hết bùn ngủ.Vậy là e kg bình thường hic hic
đang chạy 120km/h hạ kiếng mở nhạc nghe được mới lạ đó a
Cái đó gọi là mẹo đó..!
Em đi trung lương hồi xưa cũng vậy a, sau này mấy cái mố chân cầu vượt nó gồ lên chạy như phi ngựa thì hết cảm giácE có chê cái cao tốc đâu a. E hỏi có ai bị kỳ quặc như e kg mà?
Tôi cũng có cảm giác hơi buồn tẻ khi chạy đoạn từ Long Thành đến Dầu Giây chỉ 31km thôi vì xe khá ít so với đoạn SG - Long Thành, nên nếu làm 1 hơi 100km như bác thì công nhận oải thật. Cao tốc thật ra chỉ đông vui khi đi từ HN và HCM vài chục km thôi, chứ ra khỏi khu vực đó thì chắc sẽ vắng hẳn.e vừa mới trải nghiệm cái cao tốc này, có suy nghĩ như sau
Ql1 từ Nam ra Bắc vừa qua huyện Mộ Đức có 1 trạm thu phí gì đó mà e kg đọc đc tên là có ngã ba rẽ trái vô cao tốc, toàn tuyến dài 130km, đoạn đường dẫn phía Quãng Ngãi khá dài tốc độ 60km/h tới trạm phí thì lấy thẻ, tốc độ đoạn từ trạm phí QN đi DN là 100km/h khoảng 60km sau đó là 120km/h cho tới Đà Nẵng, đoạn 100km/h có 1 con dốc tốc độ 90km/h. Đi và về e đều thấy CA chặn ở trạm thu phí và có nhiều xe bị thổi, e nghĩ chắc dính đoạn bẫy 90km/h
E chạy hết cao tốc là 1g30 phút, cảm giác chán và buồn ngủ kinh khủng, để cruise control chạy thôi xe cũng vắng và đang thu phí thử nghiệm xe e đi toàn tuyến trả hết 90 ngàn, e hỏi thì nói đang giảm giá 50%.
cái e muốn nói là không biết sau này khi làm cao tốc Bắc- Nam sẽ thế nào chứ cảm giác của e khi chạy 130 km cao tốc là chán kg thể tả, e mong hết cao tốc để vô Ql1 chạy để tập trung hết bị buồn ngủ. Có bác nào đã chạy cao tốc này và có cảm giác kỳ quặc như e kg?
e vừa mới trải nghiệm cái cao tốc này, có suy nghĩ như sau
Ql1 từ Nam ra Bắc vừa qua huyện Mộ Đức có 1 trạm thu phí gì đó mà e kg đọc đc tên là có ngã ba rẽ trái vô cao tốc, toàn tuyến dài 130km, đoạn đường dẫn phía Quãng Ngãi khá dài tốc độ 60km/h tới trạm phí thì lấy thẻ, tốc độ đoạn từ trạm phí QN đi DN là 100km/h khoảng 60km sau đó là 120km/h cho tới Đà Nẵng, đoạn 100km/h có 1 con dốc tốc độ 90km/h. Đi và về e đều thấy CA chặn ở trạm thu phí và có nhiều xe bị thổi, e nghĩ chắc dính đoạn bẫy 90km/h
E chạy hết cao tốc là 1g30 phút, cảm giác chán và buồn ngủ kinh khủng, để cruise control chạy thôi xe cũng vắng và đang thu phí thử nghiệm xe e đi toàn tuyến trả hết 90 ngàn, e hỏi thì nói đang giảm giá 50%.
cái e muốn nói là không biết sau này khi làm cao tốc Bắc- Nam sẽ thế nào chứ cảm giác của e khi chạy 130 km cao tốc là chán kg thể tả, e mong hết cao tốc để vô Ql1 chạy để tập trung hết bị buồn ngủ. Có bác nào đã chạy cao tốc này và có cảm giác kỳ quặc như e kg?
Với cách giới hạn tốc độ kiều này dể dính bẫy thiệt. Còn lái xe trên 1 cung đường mà không cần phải động não thì rất dễ buồn ngủ,