hình như bác newdayvn chưa hiểu ý anh em khuyên bác chân tình trong cách viết văn cũng như am hiểu nội quy OS.
quote=newdayvn]

Hi Bác baogia,
1. Tôi chẳng có công ty gì cả Bác à, Bác gọi tôi là cu hay thằng cũng chẳng việc gì cả, như việc Bác tặng quà người khác thôi: nếu họ không nhận thì Bác là người nhận = cầm về chứ còn ai, he he.
2. Thu phí đường cao tốc, tôi dự cty baden làm đến "thầy dùi" chứ khó có cửa "phê duyệt thiết kế" nên giải pháp có k hợp lý thì cty Tiên phong chỉ liên đới thôi. Nhưng vụ đặt cái thùng có nút ấn để cho Tài xế với không tới, lại còn đổ lỗi cho bên thi công bệ bê tông không đúng, bảo đục đi thì nói rất khẩu khí Tiên phong, bla bla...tui nghĩ giấy rách nên giữ lấy lề, dân làm kỹ thuật mà vậy thì tui gọi bằng "Cu" là còn lịch sự đó.
3. Tôi trung chọn chúa mà thờ, Bác sỹ hành bệnh nhân để moi tiền, Giáo viên làm tiền học trò bằng trò dạy thêm...Cty Tiên phong cứ năm lần bảy lượt bày trò ăn chặn tiền của người đi xe hơi ở cái saigon này, vậy có tự hào ngời ngời khi làm việc cho cái cty đó không ? tui cũng làm việc hàng ngày để mưu sinh mà không làm khó con đường kiếm cơm của người khác đây Bác ơi!
[/quote]
 
Tập Lái
24/9/10
20
753
88
Theo dõi thớt này em thấy bác Newdayvn có vẻ rất giỏi về kỹ thuật và thực hành, có lẽ hàng ngày bác tiếp xúc với dao, kềm, búa nhiểu nên các viết văn của bác không được mềm mại cho lắm. Ngay xưa cách đây mười mấy năm ngày đầu tiên em đi làm kinh doanh em được đàn anh chỉ bảo là không nên gọi người và công ty đối thủ là thằng này thằng kia vì mình có tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình, và em nghĩ cty bác và cty bác Baden chẳng liên quan gì và đều là Oser cả nên không nhất thiết phải như thế làm gì.

Việc thu phí trung tâm đó là chủ trương của TP, không Tiên Phong thì cũng là Tiền Phong hay Tiên Phỏng gì đó sẽ làm, không bằng ERP thì cũng bằng gì gì đó thôi, tiền Tiên Phong thu cho Thành Phố chứ Tiên Phong có thu họ đâu.
 
Hạng B2
3/3/10
183
0
16
Bác Newdayvn không biết Hàn Tín hồi xưa nhờ lòn trôn mà sau này làm tới đại tướng rồi tới Tề Vương sao. Có điều em không biết thằng bán thịt bắt Hàn Tín luồn trôn mà "thiếu quần" thì không biết Hàn Tín có chịu luồn không
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng F
11/1/10
6.129
65.655
113
Thì ra đang chém nhau về cái vụ chiều cao ko phù hợp. Mà sao khó thế bác Baden nhể? Cứ nghĩ đơn giản thì nó đơn giản thôi. Ngày trước em làm cái chậu tiểu nam cho trường mầm non, trong đó có nhiều lớp theo lứa tuổi. Thôi thì cứ lứa nào mình qua lớp đó xin 1 thằng trung bình và vạch quần nó ra... đo từ trym nó đến mặt đất. Kết quả là ko hề xảy ra khiếu kiện tập thể.:D
Đến khi phải làm cái bồn tiểu cho UB phường thì đủ mọi kích cỡ đối tượng, bác ko thể vạch quần chúng nó ra mà đo trym được. Nếu chỉ theo TCVN mà đặt thì sẽ có 1 số bộ phận ko sử dụng được như người nước ngoài (đái vào thành trên văng tung tóe) hay trẻ em chưa đủ chiều cao mà ko có bố mẹ dẫn theo. Do vậy ng ta ưu tiên đặt cái loại bồn tiểu dài sát mặt nền, để bảo đảm từ sơ sinh đến trai làng, già làng, sồn làng (lớn hơn trai làng mà nhỏ hơn già làng) đều có thể sử dụng. Ấy mới đảm bảo tất cả vì dân.
Em chỉ ví dụ trực quan sinh động nó thế thôi.:D:D:D
 
Hạng B2
26/11/11
183
4
0
Taliban
Nói thật bác baden đừng buồn, cái trạm thu phí gọi là công nghệ ấy chỉ là thứ giẻ rách mà thôi. Suốt ngày ca ngợi công nghệ tiên tiến nghiên cứu tá lả âm binh lục tam ông địa nhưng rồi điều chỉnh cái nút bấm cũng ko xong vì lí do này lí do kia cộng thêm cái lí sự cùn...
Cái gì liên quan đến ông cố nội "thiếu quần" thì bà con cô bác cũng biết rồi.
 
Hạng B2
24/9/11
134
0
18
Vũng Tàu
www.hueoi.com nói:
Nói thật bác baden đừng buồn, cái trạm thu phí gọi là công nghệ ấy chỉ là thứ giẻ rách mà thôi. Suốt ngày ca ngợi công nghệ tiên tiến nghiên cứu tá lả âm binh lục tam ông địa nhưng rồi điều chỉnh cái nút bấm cũng ko xong vì lí do này lí do kia cộng thêm cái lí sự cùn...
Cái gì liên quan đến ông cố nội "thiếu quần" thì bà con cô bác cũng biết rồi.
Không biết bác này học hành tới đâu mà đụng ai cũng chửi ??????????? Xem lại mình đi bác.
 
Hạng C
14/5/10
600
3
18
Thôi hạ hoả các bác ơi, có cái nút thôi mà. Em vừa đi cao tốc hôm qua nữa, ông nhân viên bấm nút đã được giảm biên chế sang công tác khác rồi, em phải tự bấm tự lấy, nhưng không sao vì chỉ cần tấp thật sát và chồm thật cao là lấy được thôi (mặc dù xe em sedan lùn và e thì có chiều cao khiêm tốn), chỉ sợ các bác đi siêu xe thì chắc thua á
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/11/05
211
19
18
Hello Bác boy làng,
hàng ngày em gõ laptop & nuốt cafe kiếm cơm, mặt hiền khô à Bác ơi, Cụ Hồ bảo rồi: "...đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với địch phải cương quyết khôn khéo", vế đầu em hiểu thực hành được, tới mấy chữ tiếp theo em ứ làm được, thấy tinh tướng là phang thôi.
033102bebe_1_prv.gif


trai làng nói:
Theo dõi thớt này em thấy bác Newdayvn có vẻ rất giỏi về kỹ thuật và thực hành, có lẽ hàng ngày bác tiếp xúc với dao, kềm, búa nhiểu nên các viết văn của bác không được mềm mại cho lắm. Ngay xưa cách đây mười mấy năm ngày đầu tiên em đi làm kinh doanh em được đàn anh chỉ bảo là không nên gọi người và công ty đối thủ là thằng này thằng kia vì mình có tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình, và em nghĩ cty bác và cty bác Baden chẳng liên quan gì và đều là Oser cả nên không nhất thiết phải như thế làm gì.

Việc thu phí trung tâm đó là chủ trương của TP, không Tiên Phong thì cũng là Tiền Phong hay Tiên Phỏng gì đó sẽ làm, không bằng ERP thì cũng bằng gì gì đó thôi, tiền Tiên Phong thu cho Thành Phố chứ Tiên Phong có thu họ đâu.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/11/05
211
19
18
em chịu cái dí dụ của Bác đấy
033102beer_1_prv.gif
, quá rõ về chuyện theo Tây lãng phí nguyên vật liệu làm bồn tè từ đất lên đến tận trên thắt lưng ? người ai chẳng có chân, dĩ nhiên là nhón lên được, khối người sung mãn còn biẻu diễn tè đạo vồng lên như parabol ấy chứ .. và chấm chấm, tui còn thấy loại Bác nói nó lãng phí nước: vừa lượn vào chưa kịp tè nó đã xịt nước ra trước, làm giật cả mình, mất hứng...đã thế lại lười! mình đi rửa tay mãi sau nó mới phun nước làm sạch, phải làm ngay trong 1 giây chứ ??? Tây là thế, k bằng VN ta, ha ha.
Túm lại là làm bồn tè bé và ngắn tũn 1 đoạn thôi, tè khéo vào bồn. thao tác nhón, với ...phải luyện nghiêm để có lúc ngồi trong xe, tháo dây an toàn, trườn qua cửa kính, với lên cái thùng, nhấn trúng cái nút mà nhận được cái thẻ trời đánh thánh vật đấy. tui dài được 1,78m mà dzí tới cái nút đó còn ngán ngẩm , may mà có em OS lên hình nên an ủi đc ít nhiều, he he.
cpkhanhhung nói:
Thì ra đang chém nhau về cái vụ chiều cao ko phù hợp. Mà sao khó thế bác Baden nhể? Cứ nghĩ đơn giản thì nó đơn giản thôi. Ngày trước em làm cái chậu tiểu nam cho trường mầm non, trong đó có nhiều lớp theo lứa tuổi. Thôi thì cứ lứa nào mình qua lớp đó xin 1 thằng trung bình và vạch quần nó ra... đo từ trym nó đến mặt đất. Kết quả là ko hề xảy ra khiếu kiện tập thể.:D
Đến khi phải làm cái bồn tiểu cho UB phường thì đủ mọi kích cỡ đối tượng, bác ko thể vạch quần chúng nó ra mà đo trym được. Nếu chỉ theo TCVN mà đặt thì sẽ có 1 số bộ phận ko sử dụng được như người nước ngoài (đái vào thành trên văng tung tóe) hay trẻ em chưa đủ chiều cao mà ko có bố mẹ dẫn theo. Do vậy ng ta ưu tiên đặt cái loại bồn tiểu dài sát mặt nền, để bảo đảm từ sơ sinh đến trai làng, già làng, sồn làng (lớn hơn trai làng mà nhỏ hơn già làng) đều có thể sử dụng. Ấy mới đảm bảo tất cả vì dân.
Em chỉ ví dụ trực quan sinh động nó thế thôi.:D:D:D