" tụ khí đan điền"Em đi vô, dạo quanh 1 lát, lúc nhìn mọi người "chiến đấu" buffet, 2vc em dẫn nhóc ra chụp hình loanh quanh rồi về, ngang đường mua hủ tiếu ăn
Masteri đã gửi Thiệp mời, em cũng đăng ký số người tham gia, vậy mà ko có ghế ngồi, hỏi các em nv Masteri thì bảo "anh chị thấy chỗ nào trống thì ngồi" >.<
"Đẳng cấp hội tụ" kiểu gì không biết nữa.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hihi, tối hôm qua đi đông thiệt, masteri công bố bán dc 1266 căn, cách đây 10 ngày bán dc 1100 cắn
Đung là đẳng cấp hội tụ mà ăn buffet thấy sợ quá, có gia đình chắc người Ấn độ, tranh ăn còn hơn người Việt, các mợ thì vừa nướng tôm xong thì tranh nhau hốt, có anh cũng lớn cầm cái gắp mà gắp ngay trên vĩ nướng ko cần mấy em pbục vụ nứong xong đưa ra dĩa,... Bánh flan thì chưa đầy 15 phút là đã hết, mà nói đi thì cũng nói lại, hơn 1500 người mà chỉ có một cái bếp nướng và một dãy nhỏ để đồ ăn thử hỏi sao mà ko lộn xộn dc
Về tổ chức thấy cũng ok, Masan có lễ lạc là có ca sĩ Mỹ Linh, tối qua cuzng ko ngoại lệ, còn có thêm Lệ Quỳên, nhưng quà tặng thì hẻo quá, trúng giải tòan mấy cái đồ rẻ tiền như mấy sinh tố, ép trái cây, giải nhất thì là 2 cái iphone
Ve Thanh phần mua thấy phân nữa là mấy bạn trẻ, một số ngưồi dân lân cận ở quận 2, bình thạnh cũng mua, đi ăn cũng thấy nhiều ngừoi quen của mình, mà mấy người mình quen đều có nghề tay trái là đầu tư ck, chứng tỏ yếu tố đầu tư cuzng nhiều, mà mấy người này thì cũng nhạy với thị trường như các bác trên này nên cũng thấy tụw tin với quýêt định xuống tiền ở masteri này
Đung là đẳng cấp hội tụ mà ăn buffet thấy sợ quá, có gia đình chắc người Ấn độ, tranh ăn còn hơn người Việt, các mợ thì vừa nướng tôm xong thì tranh nhau hốt, có anh cũng lớn cầm cái gắp mà gắp ngay trên vĩ nướng ko cần mấy em pbục vụ nứong xong đưa ra dĩa,... Bánh flan thì chưa đầy 15 phút là đã hết, mà nói đi thì cũng nói lại, hơn 1500 người mà chỉ có một cái bếp nướng và một dãy nhỏ để đồ ăn thử hỏi sao mà ko lộn xộn dc
Về tổ chức thấy cũng ok, Masan có lễ lạc là có ca sĩ Mỹ Linh, tối qua cuzng ko ngoại lệ, còn có thêm Lệ Quỳên, nhưng quà tặng thì hẻo quá, trúng giải tòan mấy cái đồ rẻ tiền như mấy sinh tố, ép trái cây, giải nhất thì là 2 cái iphone
Ve Thanh phần mua thấy phân nữa là mấy bạn trẻ, một số ngưồi dân lân cận ở quận 2, bình thạnh cũng mua, đi ăn cũng thấy nhiều ngừoi quen của mình, mà mấy người mình quen đều có nghề tay trái là đầu tư ck, chứng tỏ yếu tố đầu tư cuzng nhiều, mà mấy người này thì cũng nhạy với thị trường như các bác trên này nên cũng thấy tụw tin với quýêt định xuống tiền ở masteri này
Ăn Buffet mà vào 5 sao đi vẫn có một số người vậy, ăn uống vẫn phải học chứ ko phải có tiền là ăn được, chỉ có điều nhà trường ko có dạy học ăn từ nhỏ nên chịu
T1B từ tầng 20 trở lên chỉ còn tầng 39Các căn T1 6-7-8 B từ tầng 20 trở lên giá thế nào các bạn?
can T1B39-07 giá 2.227.847.453
can T1B39-08 giá 2.222.351.997
gia đã bao gồm VAT phí bảo trì
T1B từ tầng 20 trở lên chỉ còn tầng 39Các căn T1 6-7-8 B từ tầng 20 trở lên giá thế nào các bạn?
can T1B39-07 giá 2.227.847.453
can T1B39-08 giá 2.222.351.997
gia đã bao gồm VAT phí bảo trì
Hôm nay em ở Catavil nhìn sang Masteri thì thấy sau công trường của tòa T3 và T4 thì không đủ diện tích cho cái hồ, chỉ có một đám cây như dừa nước nhưng nhỏ nhỏ. Bác nào thạo tin cho em hỏi theo BQL thì hồ đó thuộc quỹ đất của Q2, không phải đất dự án, vậy quỹ đất quận đã giải tỏa chưa? Nếu chưa thì còn mất biệt thự đằng sau đấy là vị trí của cái hồ đúng không vậy?
Em cung vao chung 10' la ve. Thay dong qua nen biet chac tinh hinh an uong se rat gian kho. Haiizzz, voi "dang cap" gianh giat buffet kieu nay em lo so qua cac pac! +_+ Ko le em sang tay so'm di tim noi khac?!Hihi, tối hôm qua đi đông thiệt, masteri công bố bán dc 1266 căn, cách đây 10 ngày bán dc 1100 cắn
Đung là đẳng cấp hội tụ mà ăn buffet thấy sợ quá, có gia đình chắc người Ấn độ, tranh ăn còn hơn người Việt, các mợ thì vừa nướng tôm xong thì tranh nhau hốt, có anh cũng lớn cầm cái gắp mà gắp ngay trên vĩ nướng ko cần mấy em pbục vụ nứong xong đưa ra dĩa,... Bánh flan thì chưa đầy 15 phút là đã hết, mà nói đi thì cũng nói lại, hơn 1500 người mà chỉ có một cái bếp nướng và một dãy nhỏ để đồ ăn thử hỏi sao mà ko lộn xộn dc
Về tổ chức thấy cũng ok, Masan có lễ lạc là có ca sĩ Mỹ Linh, tối qua cuzng ko ngoại lệ, còn có thêm Lệ Quỳên, nhưng quà tặng thì hẻo quá, trúng giải tòan mấy cái đồ rẻ tiền như mấy sinh tố, ép trái cây, giải nhất thì là 2 cái iphone
Ve Thanh phần mua thấy phân nữa là mấy bạn trẻ, một số ngưồi dân lân cận ở quận 2, bình thạnh cũng mua, đi ăn cũng thấy nhiều ngừoi quen của mình, mà mấy người mình quen đều có nghề tay trái là đầu tư ck, chứng tỏ yếu tố đầu tư cuzng nhiều, mà mấy người này thì cũng nhạy với thị trường như các bác trên này nên cũng thấy tụw tin với quýêt định xuống tiền ở masteri này
- Status
- Không mở trả lời sau này.