Xin lỗi, ngứa lổ tai quá !Ngôn từ văn phong có vẻ đã quyết liệt và máu lửa hơn rùi đoá, haha, đến chịu mấy ông lun rùi đoá, ông phân tích, ông phản biện từa lưa hột mưa, võ đoán, nhà người ta chưa xây xong, metro chưa hoàn thành, đường xá chưa hoàn thiện mà mấy ông nói như đúng rùi. Mà cũng rảnh thiệt, chém gió từ đông sang tây, từ Sing đến Úc, từ cái quây Tàu đến con bê mờ vê, từ thằng nghiện xăm trổ đến trẻ trâu vẽ gờ ra phi ti lên ga tàu...
Không liên quan, trong 100 trang gần đây nhất, những bác hay chém có bao nhiêu bác đang sở hữu Mát tơ dê, bao nhiêu bác hóng hớt để cứu net, bao nhiêu bác lỡ sóng hậm hực cái ngày mát tơ dê mở bán bĩu môi không thèm mua, bao nhiêu bác mua căn hộ mà không phải mát tơ dê, nhà ế chương ế nứt, giá không chênh. vui vui, chém linh tinh cho nó có cái gọi là sờ mũi nhau, còn sa đà quá hoá ra trẻ con các bác ạ, nhiều bác không phải dân Mas muốn thể hiện về kiến thức BĐS, kinh nghiệm chinh chiến, cứu nét, độ sáng suốt so với người khác để làm gì thế .
Thớt ní hầu như đa số đeu tham gia, không nhiều thì ít, mỗi người mỗi kiểu...trừ những người núp lùm chỉ theo dỏi.
Bác nói thía chả khác gì nói thiên hạ còm trong thớt này là những kẻ vô công rảnh việc, chả biết mần gì nhiều chuyện!
Cứ cho là vậy đi, mí mác, mí mợ có nhột không nà. Phèo nói thiệt lòng nhé, phèo chả nhột chút nào hết. Bởi dzì người lên án cũng bon chen tham gia thì chả hơn gì !!!
Con người thường chăm chú soi mói vết thẹo trên mặt ngươi khác mà quên đi vết thẹo bự chảng nó đang ngự trị chần dần trên trán mình! Ha ha ha.......