Vào thới Masteri hỏi chọn ai, bác rảnh à. Nhất loạt hô cả hai cho emHỡi thần dân CCKK (chung cư Kao kấp), em hỏi phát nè: Giữa Mat tờ di và Vin TC, các bác chọn ai ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ko hẹn mà gặp em mới làm đc 1. Trời cho em trúng mấy tờ số em làm 2Cả 2, làm rồi.
Bác 3 quả thật là " đại cao thủ"Cả 2, làm rồi.
Àh. Em mua Vin TC cũng một phần do câu nói của bác ngày trước đó nghen bác @vinh99vn. Đại loại là: các căn hộ dọc bờ sông từ cầu SG đến bến Nhà Rồng có tiền là ưu tiên lượm. Giờ sao bác lại lăn tăn giữa Mas và Vin TC nhỉ?
Miệng nói thế chứ tâm bất an cần lên cót tinh thầnÀh. Em mua Vin TC cũng một phần do câu nói của bác ngày trước đó nghen bác @vinh99vn. Đại loại là: các căn hộ dọc bờ sông từ cầu SG đến bến Nhà Rồng có tiền là ưu tiên lượm. Giờ sao bác lại lăn tăn giữa Mas và Vin TC nhỉ?
Sao bác không quất tiếp dọc sông mà chạy ra đây? Em thắc mắc cái thớt kia so 3 anh Mat - Vin - Sa thôi. Ở đây có bác nào bỏ trứng vô 3 rổ hay không vậy?Àh. Em mua Vin TC cũng một phần do câu nói của bác ngày trước đó nghen bác @vinh99vn. Đại loại là: các căn hộ dọc bờ sông từ cầu SG đến bến Nhà Rồng có tiền là ưu tiên lượm. Giờ sao bác lại lăn tăn giữa Mas và Vin TC nhỉ?
Em đang canh me cái Ba Son, bác đừng làm em thất vọng nha . Không là em bỏ Ba Son qua Thủ Thiêm áh.Sao bác không quất tiếp dọc sông mà chạy ra đây? Em thắc mắc cái thớt kia so 3 anh Mat - Vin - Sa thôi. Ở đây có bác nào bỏ trứng vô 3 rổ hay không vậy?
Thay đổi không khí, rì lắc chút.
Tấm Cám thời đại.
Sau khi trang điểm loè loẹt cho nhau, hai mẹ con Cám từ trên lầu ỏng ẹo xuống bếp, bà dì ghẻ lấy 3 thứ đậu xanh, đen, đỏ mỗi thứ 3 kg trút chung lại, Cám thì nhanh tay trộn đều lên tiếng.
- Em dí mẹ đi dạ hội, chị ráng lựm xong mới được đi.
Hai mẹ con hí hửng ra đon taxi . Cám nhìn theo cười hì hì.
- Chiêu ni xưa rồi diễm ơi.
Cám móc chiếc iphone 6 ra...
- à lố...anh iu đó hả, nhớ anh quá. chừng hà...đi chới dí anh giờ hả, hổng được đâu anh iu ơi...bà dì ghẻ bắt em lựa 3 thứ đậu xong rùi bả mới cho đi...dạ dạ...em sẽ nghe lời anh ra tiệm tạp hoá mua riêng từng loại đậu, mà tài khoản em hết rồi anh iu ơi...anh chuyển cho em liền hả anh iu...xương anh quá hà, mà anh ơi...con Cám mới mua chiếc váy đỏ đẹp lém... dạ dạ...em ra bank rút xèng liền ....iu anh quá hà... Moah...moah...moah....
Tấm Cám thời đại.
Sau khi trang điểm loè loẹt cho nhau, hai mẹ con Cám từ trên lầu ỏng ẹo xuống bếp, bà dì ghẻ lấy 3 thứ đậu xanh, đen, đỏ mỗi thứ 3 kg trút chung lại, Cám thì nhanh tay trộn đều lên tiếng.
- Em dí mẹ đi dạ hội, chị ráng lựm xong mới được đi.
Hai mẹ con hí hửng ra đon taxi . Cám nhìn theo cười hì hì.
- Chiêu ni xưa rồi diễm ơi.
Cám móc chiếc iphone 6 ra...
- à lố...anh iu đó hả, nhớ anh quá. chừng hà...đi chới dí anh giờ hả, hổng được đâu anh iu ơi...bà dì ghẻ bắt em lựa 3 thứ đậu xong rùi bả mới cho đi...dạ dạ...em sẽ nghe lời anh ra tiệm tạp hoá mua riêng từng loại đậu, mà tài khoản em hết rồi anh iu ơi...anh chuyển cho em liền hả anh iu...xương anh quá hà, mà anh ơi...con Cám mới mua chiếc váy đỏ đẹp lém... dạ dạ...em ra bank rút xèng liền ....iu anh quá hà... Moah...moah...moah....
Ôi mat có cửa so sánh với vin hay sa hả bác.Sao bác không quất tiếp dọc sông mà chạy ra đây? Em thắc mắc cái thớt kia so 3 anh Mat - Vin - Sa thôi. Ở đây có bác nào bỏ trứng vô 3 rổ hay không vậy?
Hỡi thần dân CCKK (chung cư Kao kấp), em hỏi phát nè: Giữa Mat tờ di và Vin TC, các bác chọn ai ?
Em cũng chọn cả 2. Mà trước khi có 2 em đó nữa. Em có cái nhà gần VCP, có cái nhà gần Mát tơ di luôn. Bị kẹp lâu quá nên mong cả 2 lên mau, em hưởng ké chút tiện ích rơi vãi.
Còn anh Sala em chưa có gì, nên đang tính kế...
- Status
- Không mở trả lời sau này.