Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
2/11/10
205
1
18
40
BMTRIET nói:
Tính rủ mấy bác đi cùng mà tình hình này....! Thôi để em đi một lần để biết đóng tiền ngu thế nào? vì về kiến thức đầu tư thì em còn ngu thiệt. Em nghĩ sau này, Các bác FIOS có kinh nghiệm đầu tư tổ chức buổi chia sẻ, thì em xin đặt trước 1 viên gạch ah! Em rất mê làm giàu ......Mong các Bác chỉ em với ah!
Súp-pờ-seo chiên dza tư vấn đầu tư đất Mỹ Phước mà lại …… Khách hàng bác nghĩ sao đây .:cool:
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Nói thiệt là em cũng xuất phát từ series của cụ Kyosaki này mà cày bừa, nên nói chung cái series này hay, có điều vụ diễn giả em chưa nuốt nổi, phí cao ngất thấy không xứng tiền.
Hồi đó hay lọ mọ chơi cái game cash flow bên CLB Dạy làm giàu gì đó hay tổ chức ở quán trà sữa Hoa hướng dương Nguyễn tri phương... cũng một thời kỷ niệm với bộ game và sách này, hê hê ...
BMTRIET nói:
Bác có thấy chuyên viên tư vấn nào giàu hơn khách hàng ko bác?
vì giàu rồi ngại đi làm tư vấn lắm, tư vấn sai nó đập bỏ bu thì seo.
Bạn tư vấn mà ngon thì đâm ra làm đi, nhát chưa dám làm nên dám xúi thì em gặp nhìu, câu này có 1 bác đúc kết cho em là 'đếm tiền của thiên hạ thì dễ, tiêu tiền của thiên hạ càng dễ, chỉ tiêu tiền của mình mới nhát tay'.
 
Hạng B2
2/11/10
205
1
18
40
Hanh.Pham nói:
Nói thiệt là em cũng xuất phát từ series của cụ Kyosaki này mà cày bừa, nên nói chung cái series này hay, có điều vụ diễn giả em chưa nuốt nổi, phí cao ngất thấy không xứng tiền.
Hồi đó hay lọ mọ chơi cái game cash flow bên CLB Dạy làm giàu gì đó hay tổ chức ở quán trà sữa Hoa hướng dương Nguyễn tri phương... cũng một thời kỷ niệm với bộ game và sách này, hê hê ...
BMTRIET nói:
Bác có thấy chuyên viên tư vấn nào giàu hơn khách hàng ko bác?
vì giàu rồi ngại đi làm tư vấn lắm, tư vấn sai nó đập bỏ bu thì seo.
Bạn tư vấn mà ngon thì đâm ra làm đi, nhát chưa dám làm nên dám xúi thì em gặp nhìu, câu này có 1 bác đúc kết cho em là 'đếm tiền của thiên hạ thì dễ, tiêu tiền của thiên hạ càng dễ, chỉ tiêu tiền của mình mới nhát tay'.

Nhấn Like Mợ Mèo.
 
Hạng D
9/5/10
1.804
3.816
113
Hanh.Pham nói:
Nói thiệt là em cũng xuất phát từ series của cụ Kyosaki này mà cày bừa, nên nói chung cái series này hay, có điều vụ diễn giả em chưa nuốt nổi, phí cao ngất thấy không xứng tiền.
Hồi đó hay lọ mọ chơi cái game cash flow bên CLB Dạy làm giàu gì đó hay tổ chức ở quán trà sữa Hoa hướng dương Nguyễn tri phương... cũng một thời kỷ niệm với bộ game và sách này, hê hê ...
BMTRIET nói:
Bác có thấy chuyên viên tư vấn nào giàu hơn khách hàng ko bác?
vì giàu rồi ngại đi làm tư vấn lắm, tư vấn sai nó đập bỏ bu thì seo.
Bạn tư vấn mà ngon thì đâm ra làm đi, nhát chưa dám làm nên dám xúi thì em gặp nhìu, câu này có 1 bác đúc kết cho em là 'đếm tiền của thiên hạ thì dễ, tiêu tiền của thiên hạ càng dễ, chỉ tiêu tiền của mình mới nhát tay'.
Mợ mèo cái gì cũng từng thử........qua...... giỏiiiiiiiiiiiii
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
1,500,000 mua 150 tờ vé số thì nói thật xác xuất thành tỷ phú cũng cao hơn ngồi đồng mấy tiếng nghe chém gió:D:D:D:D.
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Mất tiền nghe nói mà không thấy bổ ích thì đã đành, đằng này trong buổi nói chuyện, em thấy có một số đóng vai như "chim mồi", lên phát biểu: "nhờ nghe ông này mà năm rồi tôi trúng thế này, thế nọ, xin chia sẻ cùng các bạn", diễn giả ra sân khấu thì tung hô nhạc nhẽo như rock star, rình rình cuối buổi bán suất đi nghe thêm "chuyên sâu ở bên Sin" giá mấy ngàn $/người, "đăng ký ngay kẻo hết":D...
Bạn chủ thớt muốn phát triển mà cứ dính vào kiểu này thì cũng đến như bán hàng đa cấp mà thôi.
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.648
113
HCM city
Em nói thật. Những người làm giàu kinh doanh thật sự không bao giờ kiếm tiền bằng cách (bán vé) nói chuyện kiếm tiền. Mà người ta sẽ nói miễn phí để cộng đồng nghe và người nghe tự nhìn lại bản thân của mình.
Em có 1 vài người bạn thời học MBA, nhảy ra kinh doanh, làm không được -> phá sản, sau đó chuyển nghề, xin vào các trường ĐH làm giảng viên để giảng cho sinh viên nghe về kinh doanh.
20.gif
20.gif
20.gif
 
Hạng B2
14/3/11
298
14
18
ios.vn
Mấy cái kiến thức của các bác này đọc sách nào cũng có, quan trọng là ứng dụng như thế nào, trong hoàn cảnh nào. Cái này thì phải tuỳ vào khả năng "ngộ" và lãnh hội của từng người. Càng ngày em càng tin rằng người ta giàu nhờ tính cách nhiều hơn là nhờ kiến thức.
Nhân tiện em xin kể một câu chuyện về bí kiếp trở thành triệu phú từ hai bàn tay trắng của một anh chàng nọ như sau: Đầu tiên anh ta mượn bạn 1xu, ra vựa trái cây mua một quả táo sau đó về nhà lau sạch sẽ, sáng bóng và bán nó với giá 2xu, anh ta mang tiền này ra vựa, mua được 2 quả táo nữa và bán chúng được 4xu ... cứ như thế cho đến lúc Bố anh ta đột nhiên qua đời để lại cho anh ta gia tài 1 triệu $ thế là anh ta trở thành triệu phú :D
Vì vậy bí quyết làm giàu đầu tiên là: Hãy chọn cho mình một ông bố thật giàu (bố vợ cũng được) :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.