BMTRIET nói:
truecolors nói:
E thấy mấy quyển sách, hội thảo về làm giàu cũng có ích lắm ạ, đa phần không chỉ ra những cách làm giàu cụ thể mà đưa ra những ý tưởng mang tính định hướng như: trở thành chuyên gia trong 1 lĩnh vực, trở thành người không thể thay thế, phát huy tối đa mọi nguồn lực....
Tuy nhiên khoảng cách giữa sự hiểu biết và thành công là mênh mông.
Riêng e, chỉ cần không phải lo lắng ngày 3 bữa, có những thành tựu nho nhỏ nối tiếp, thế là thấy yêu đời rùi.
Dạ, bác nói rất đúng với tâm lý người VN, và đặc biệt là dân miền Tây: rất dễ tự mãn và không muốn bon chen nhiều! Em cũng dân miền Tây mà các bác nên em hiểu lắm. Nhưng nếu các bác ko yêu thứ gì đó thì nó có tới với các bác ko?
Bác truecolors nói về cái gọi là 'biết tự hài lòng' còn bác Triết đang muốn nói đến sự 'cố gắng, ước mơ và dốc sức để biến ước mơ thành sự thật'. Cả 2 người chẳng ai sai cả, chỉ là nên áp suy nghĩ này ở giai đoạn nào trong cuộc sống mà thôi. Ai cũng có lúc hăng say lao động, nhưng rồi cũng có lúc hết hơi mỏi mệt chỉ muốn yên ắng tĩnh tâm ... cho nên, sống thế nào để có ích, để là người hùng chứ đừng để thiên hạ coi mình là thằng khùng là do mình chọn, mình thay đổi chính bản thân mình, mấy quyển sách với mấy buổi hội thảo cùng mấy lão diễn giả chỉ giúp mình hệ thống kiến thức và gợi ý cho mình suy nghĩ thêm, chứ chẳng làm thay mình hay suy nghĩ thay mình được, nếu ôm khư khư suy nghĩ 'tham gia hội thảo là sẽ tìm ngay ra cách làm giàu' chỉ hỏng bét về tư tưởng, hi vọng hão huyền sẽ thất vọng triền miên.
Em cũng có lúc tìm hiểu kỹ mấy cái hội thảo này, ví dụ cái thời 'Tôi tài giỏi' hay 'Tìm kiếm nhà lãnh đạo tương lai' gì gì nhoi nhóc ... cũng bỏ ra vài trăm khìn mua mấy cái vé kiểu vào nghe 2-3 ông lên hú hét nói nhăng nói cuội 1 hồi mà mình chỉ mún giơ tay phang 1 câu 'thế anh đã làm gì từ khi giác ngộ cái anh đang nói' để hi vọng không chỉ là 'cty tôi đang thuyết trình là thành công lớn nhất của tôi từ khi giác ngộ' nếu mấy ổng dám nói thật ha ha ...
Xin lỗi em tào lao, nhưng em hơi bị chán cái trào lưu diễn giả diễn thuyết này, chắc do em bị nhồi sọ hơi nhìu. Cái này chỉ thích hợp với mấy em teen sau khi tham gia mấy cái học kỳ quân sự mùa hè xanh gì đó, bỏ vài trăm hay trẹo bạc với vài ngày ra tham gia mấy trò chơi đỡ chán do lười hoặc không tập trung đọc sách được thôi.