dreamtechjsc nói:
saucon nói:
Nghe các bạn nói thấy nản ghê!! chiều mai mình mới đi nhận, hi vọng khá hơn chút..hix
Bác ở tầng mấy vậy? Chiều nay mình cũng có hẹn lên nghiệm thu lần 3 ở tầng 6, mà gọi ms Kim xem tình hình thế nào thì được trả lời là chưa biết, hôm nay Ms ở bên An Dương Vương, hen 31/5 Ms xuống công trình xem rồi alo sau. Đúng là bụt cũng nổi giận, bực lắm rồi luôn. Bác lên xem tình hình sao comment cho mình biết với nhé
Mới nghiệm thu hồi chiều, nhìn thấy tởm! kể sơ sơ mấy cái chưa ổn cho bà con biết: ( mình ở tầng 12, B2)
- bếp làm bằng ván ép, chưa sài đã bong ra. cửa bếp gắn không chuẩn, khe hở to đến nổi gián chui vô cũng được. gạch dán tường bếp cắt kg chuẩn, miếng cao miếng thấp, ron ở giữa mặt đá và gạch trét kg kỹ.
- cửa nhà tắm 1 cái thì khi mở ra đập thẳng vào bồn cầu, 1 cái thì đập rất mạnh vào vách kiếng, người lớn thì có thể chú ý vấn đề này chứ con nít sử dụng thì thế nào cũng tiêu mấy cánh cửa.
- cửa chính thì kg giống như nhà mẫu, khoá thì không chắc chắn, cửa phòng thì chưa sài đã tróc tùm lum, có cái bị tét, bản lề thì ốc sét hết, nhìn thấy ớn. cửa ra bancon thì 1 cái hư khoá, không mở ra được. 1 cái thì khoá thụt vô trong. 1 cái chốt khoá cửa sổ không mở được.
- cũng may là hồi chiều lúc xem nhà thì trời mưa nên phát hiện ngoài bancon thì bị đọng nước muốn tràn vô nhà luôn, bó tay. ngoài ra còn chưa làm xong lỗ thoát nước.
- nhà mình thì không bị mưa tạt, nhưng có mấy cái gần đó bị mưa tạt vô tận cửa chính luôn. Hành lang cũng bị tạt vô, nước chảy thành vũng.
- mấy cục chận cửa chưa bắt (có hỏi người của ĐK thì nói là sẽ bắt sau)
- chỗ bắt chuông cửa video đã có chừa lỗ nhưng không có cọng dây điện nào hết.
- bancon bị tróc sơn, rỉ sét.
- cảm biến nhiệt và cảm biến khói chưa bắt.
- mấy cái ổ điện thoại và ăng ten vẫn chưa có.
- khắp nhà ron chà không kỹ, nền gạch cũng như cửa trét ron thấy gớm, chỗ có chỗ không, chỗ sần sùi, lồi lõm, còn thua mấy nhà cấp 4 nữa. tụi này thi công ẩu kinh, công đoạn chà ron đơn giản như vậy mà nó làm ẩu nhìn tức không chịu nổi.
mấy điểm trên là những điểm chính, còn những cái lặt vặt chưa tính đến. Mình bắt nó khắc phục tới 16 điểm chưa OK. Nhà chưa ổn mà nó kêu mình lên nghiệm thu, bó tay.
hồi chiều lúc đi nghiệm thu thì máy chụp hình hết pin nên chỉ có chụp được vài tấm bằng điện thoại, khi nào rảnh mình post lên.
Tui thấy ĐK làm ăn cùi mía quá, giống như lường gạt khách hàng. Bà con nào có dự định mua nhà thì suy nghĩ kỹ nha, đừng để bị gạt như tui.