Hôm nay ngày 18/12 , sau gần 4 năm mòn mỏi chờ đợi . Tôi đã nhận được giấy báo kêu lên nhận nhà của Đức Khải . ( A3 , lầu 28)
Cảm giác lúc này vui thì ít mà hận thì nhiều . Sau 4 năm chờ đợi , đóng gần 3 tỉ đồng cho căn hộ " trong mơ " , cuối cùng thì cũng được chủ đầu tư gọi lên " nhận nhà "
Em xin lỗi các bác , các chú . Em chỉ muốn chửi thề . Chửi thẳng vô mặt giám đốc DK .
Những lời sau dành cho Tổng công ty cổ phần Đức Khải .
1. Các anh coi thường khách hàng quá đáng . Người mua nhà như chúng tôi dốc hết tiền bạc ,mồ hôi , nước mắt dành dụm , thậm chí phải đi vay nợ để mong có được một mái ấm ra vào .
Ban đầu thì các anh xây một cái nhà mẫu hoành tráng , lung linh . Từ cửa nhựa uPVC màu trắng sng , cửa gỗ toilet , phòng ngủ , tay nắm, lavabo loại tốt .Hứa hẹn nhà thất sẽ y chang nhà mẫu .
Mô hình thì màu sơn rõ đẹp , không có cái sọc ngang đỏ quạch , chết chóc . Hẹn tháng 4 /2012 giao nhà
Nay thì sao ? Cửa nhôm lởm trung quốc màu đen , cửa phòng gổ là mấy miếng ván ép ghép lại cẩu thả . Cửa toilet là cửa nhựa mỏng dính , tệ còn hơn mấy cái toilet của quán nhậu rẻ tiền .
Thiết kế khung cửa sổ củng khác hẳn nhà mẫu .
Toà nhà thì sơn màu cứt gà , lúa còn hơn lúa ( em xin lỗi em không có ý chê vùng miền )
Toàn bộ dân cư chúng tôi rất hân hạnh được các kiến trúc sư thiên tài tặng vài cái viền đỏ choét để đánh dấu "thương hiệu" của các anh . Xin lỗi , tiền chúng tôi bỏ ra mua nhà không phải để đi quảng cáo cho ông , các ông muốn quảng cáo thì đi sơn nhà của ông , sơn công ty của ông đi . Sao lại sơn nhà tôi? Sao ngay từ đầu sao không sơn để tôi khỏi mua , khỏi khổ sở kiếm tiền đóng vô cho cái gọi là " bản giao hưởng này ." .
2. Biết bao lần lỡ hẹn , nay tao được gọi lên nhận nhà và không được quên là phải đem theo toàn bộ tiền còn lại để đóng cho đủ .
Xin lỗi , khái niệm nhận nhà của các anh là thế nào .
Anh ỉa mà dọn chưa xong , thì kêu tôi vào nhận là nhận cái gì ?
Ỉa ở đây là ỉa thật sự , chúng không phải nói nghĩa bóng .
Cách đây 2 ngày tôi đích thân leo bộ lên tầng 28 , vào căn hộ mơ ước của mình để xem tình hình .
Mỗi toilet , trong vách kính shower đều được cách vị đánh dấu nghiệm thu bằng một bãi cứt , để lâu ngày khô cứng đen thui , ố vàng cả gạch .
Tay nắm của phòng ngủ thì bị ăn cắp phân nữa , nút bấm điện thì cái có cái mất
Nền gạch thì khô cứng vũa bê tông , khung cửa nhôm thì nghẹt xà bần , không thể đóng ra đóng vào .
Đây là tôi nói trong phòng , còn phía ngoài thì kinh khủng hơn nhiều .
Nhận nhà là vậy sao ? nhận rồi ai ở được ,thang máy không có nút bấm , hành lang thì ngổn ngan , cầu thang bộ thì tối thui , nước chảy như thác Camly .
Toàn bộ toà nhà vẫn đang thi công , nhận là nhận cái gì ? Muốn thu tiền hả ? Làm như vậy thì quì xuống xin lỗi khách hàng , xong làm cho hoàn chỉnh rồi mới được gọi bàn giao .
Đúng là một sự lừa đảo trắng trợn . 3 con vịt ăn cắp thì bị phạt 7 năm tù . Cả công trình này tính ra là bao nhiêu con vịt ?
Các anh lừa khách hàng từ nhà mẫu , vật tư , tiến độ bàn giao , hợp đồng lập lờ lãi suất phạt chậm , chất lượng hoàn thiện , hiện trạng cuối cùng sơ với thiết kế lúc bán nhà ... xin lỗi kể không hết
Chúng tôi khổ sở làm mới đủ tiền mua căn hộ , các anh coi thường đồng tiền xương máu của người khác .
Xin được thay từ Các Anh = Chúng mày !
--------------------------------------