Re: Đường 15B
leyenthi nói:
Khả năng này thấp vì loại bảng này không phải ai cắm cũng được,
Thấy cảnh một số user mới, post bài đầu tiên đã rủa tùm lum mà không có một tấm hình làm bằng chứng là biết bác Lâm đang bị cạnh tranh dữ dội rồi. Hoặc có ai đó muốn "lùa" anh em bán lại trước thời điểm nhận nhà. Cái này bên chứng khoán gọi là "lùa gà".
Mình không hề bênh vực bác Lâm, việc gì ra việc đó, bác Lâm trễ thì tính phạt trừ tiền khi quyết toán theo hợp đồng. Hôm nay thấy cảnh công nhân ngồi lắp đèn chiếu sáng trang trí cho mấy cái cây xanh phía trước A2 & A3 mà thấy cảm kích cái tinh thần quyết tâm hoàn thành của Đức Khải vì giờ này không còn nhiều chủ đầu tư còn tiền.
Phần hoàn thiện hợp đồng nào cũng nghi chữ "tương đương" nên rất khó tranh cãi, cuối cùng vẫn phải nhìn tổng thể là với số tiền đó mua được tầm này có chấp nhận được không, không được thì thanh lý, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đi soi mói từng chút thì sẽ được...từng chút, ai biết bỏ qua chi tiết thì sẽ dành được nhiều thời gian cho những việc lớn hơn.
Nói thiệt chứ công trình khách sạn 5 sao giám sát đầy mà công nhân còn làm bậy khắp nơi, huống chi công trình tới 4-5 tháp như Era Town. Miễn sao khi nhận nhà sạch sẽ là được, nếu còn defect thì cứ yêu cầu sửa cho xong rồi mới nhận. Nhiều bác không có kinh nghiệm xây dựng phán cứ như thánh, không biết có mục đích gì. Anh hùng/tiểu nhân bàn phím bây giờ quá nhiều, quá nguy hiểm.
Vài dòng tâm sự với bác yenthi .
Cám ơn bác đã bỏ công chụp hình cho anh em .
Bác phán " một số mem post bài không có kinh nghiệm xây dựng phán cứ như thánh ... anh hùng / tiểu nhân bàn phím ..." em thấy chưa đúng .
Việc cố gắng làm cho xong của bác Lâm thực ra ai cũng thấy được , đó cũng là điểm sáng . Nhưng xin lỗi bác , đó là việc bắt buộc phải làm . Để kết thúc nghĩa vụ hợp đồng , để thu hết tiền còn lại , để bán hết số căn hộ còn lại .
Còn những người như tôi ( chủ căn hộ ) thì đã chờ quá lâu , bỏ vào quá nhiều tiền để rồi những gì nhận được chẳng khác nào như bị ăn cú lừa .
Khách hàng đã trả tiền đầy đủ thì có quyền đòi hỏi , chúng tôi đâu có đi xin nhà của Đức Khải .
Đằng rằng sau này công trình có lẽ sẽ sạch sẽ hơn , nhưng tôi hỏi bác cửa nhựa có hoá thành cửa cỗ được hay không , thiết bị toilet rẻ tiền kinh khủng kia bữa giật nước được bữa thì kẹt nút ( chất lượng ống xả và phụ kiện cực kém ) , nhà thật kém hoàn toàn so với nhà mẫu . Hai năm trời ở nhà thuê , tốn mấy trăm triệu đồng .
Đa phần anh em vào thread này đều là những người mua nhà ở đây , post bài là để thể hiện sự bức xúc , chia sẽ cũng như phản ánh phần nào với chủ đầu tư ĐK .
Còn khái niệm " lùa gà " như bác nói . .. xin lổi bác , lời bác quá mâu thuẫn . Tự bác suy nghĩ .
Bác post được vài tấm hình rồi bác phán người khác post bài không hình là lùa gà . Em biết chắc lúc bác chụp hình bác cũng phải cân nhắc lắm mới kiếm được vài góc chụp tương đối , còn lại thì muốn ói .
Nói chung chúng em bức xúc post bài lên chẳng khác nào vạch áo cho người xem , nhưng ví quá bức xúc và cũng chả hi vọng gì mà thoát được không mất mát .
Nếu muốn lùa gà như bác nói , chắc phải post cho hay cho đẹp để bán rồi ai lại post ngược .
Vài lời tâm sự với bác , em không có ý muốn tranh luận hay chỉ trích bác . Mong bác vui vẻ đón nhận .