DK xung dang nhan danh hieu * Chu dau tu coi khach hang nhu suc vat * . Em chi mong ho xem em nhu con nguoi , khong can phai toi Thuong De . ( post bang smartphone nen khong dau . Xin loi cac bac )
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đừng sốt ruột bác ơi, cứ để từ từ cho nhà thầu làm. Em thà nhận nhà trễ vài tháng còn hơn có cái "ấn tượng đầu tiên tuyệt vời" như bác meodoi đối với cái mà em sẽ gọi là nhà em.quang2203 nói:Tui A2 van chua thay dong tinh gi ca. Anh em nao co thong tin update giup nha.
Bác meodoi đưa bài và hình ảnh này lên báo bất động sản hay báo nào đó để anh Lâm biết chứ mấy thằng nhân viên dưới dấu hết.meodoi nói:Em xin tuong thuat tu tu .
Ban đầu Đức Khải hẹn em 6/1 .
Sau đó gọi hẹn lại 31/12 .
Đến ngày 31/12 trước khi đi em gọi lại confirm cho chắc thì mới đầu a C. nói ok , sau đó gọi lại báo là phải ngày 6/1 10h mới được .
Hôm nay em theo đúng lịch đến , thì không gặp ai cả .
Gọi cho A Cường thì được báo là cứ gặp a Nhân hay là a Lợi .
Ngồi chờ 30 phút thì có một chú đến .
Không xưng tên , danh thiếp gì .
Đi dép , quần jean , áo gì thì em không nhớ . Bắt đầu dẫn em đi nghiệm thu .
Em đã bắt đầu thấy khó chịu từ đây .
Kết quả là đúng như hình các bác thấy bên dưới .
Có những điểm em đã làm việc như sau
1 . Cửa toilet . trong HĐ là cửa ABS hoặc gỗ tương đương .
Em hỏi nó sao lại là cửa nhựa , nó đi cho em một tờ giấy A4 , trong đó có ghi là cửa nhựa cho toilet
Em hỏi nó đó là giấy gì , nó trả lời lung tung gì đó .
Em chỉ hỏi nó : có chữ ký của tao hay là một phần của phụ lục HĐ gì không ?
Nó bảo : dạ không .
Em nói : vậy ghi vào biên bản thay hết cửa toilet bằng cửa gỗ cho tao .
trước sau gì tao cũng lột bỏ vì cửa gỗ của các anh cũng chỉ là đồ dỏm . Nhưng tôi không muốn bị Lừa
2. Cửa phòng ngủ :
Nhà em có 3 cửa , toàn bộ bị kẹt khi đóng . Có cái không có cả tay nắm
Khung cửa thì kinh khủng , lem luốc , lòi khe như quần các em hot girl
Tóm lại : toàn bộ hạn mục cửa của ERA TOWN trong căn hộ em là vứt hết . Phải làm lại thì em mới nhận bàn giao
3 . Cửa ra vào :
Phải vệ sinh thật kỹ thì khách của mình mới không ói trước khi bước vào thăm mình .
4 . Toilet
Toàn bộ đều không gương , phụ kiện
Em hỏi tại sao , nó bảo tại .. như vậy đó .
Em nói lúc mua nhà , sale chúng mày đều được dạy phải nói là toilet nhà thật sẽ giao y chang như nhà mẫu .
Em có đưa hình nhà mẫu cho nó xem , nó đã ghi điều này vào biên bản
ps : toàn bộ bồn cầu đều được đánh dấu thương hiệu ĐK bằng các bãi cứt của công nhân .
--> có thể đây là cứt của bọn giám sát để dành cho ban giám đốc xem .
5. Bếp :
Không có ô kính như nhà mẫu .
Nó lại bảo nhà thiệt không có . Em bèn cho xem hình chụp nhà mẫu
Thế là lại ghi vào biên bản
Ngoài ra còn thiếu một hạn mục là quầy bar của bếp .
lại cãi nhau và cũng phải chấp nhận ghi vào biên bản .
6 . Hệ thống đèn
OK
7 . Hệ thống nước :
OK , nhưng phải làm lại toàn bộ sàn toilet chính vì nước không chảy về lỗ thoát .
8 . Thạch cao
OK
Tóm lại , nó phải làm lại hết , dọn sạch sẽ tương đối và thay hết dàn cửa nhựa , sửa lại cửa gỗ thì mới xong với em
Làm ăn thế này mà dám hẹn nghiệm thu , đóng tiền . hết biết .
ps: sorry bac leuyenthi , hôm bữa em bận việc nên quên mất đi họp .
Lần nghiệm thu này em làm theo hướng dẫn của bác trên DĐ .
mandepchai nói:trời ơi, nhìn hình em ko dám mai mốt dẫn bà xã đi nghiệm thu luôn. Tính bà xã em nóng lắm, vô nghiệm thu mà thấy vậy chắc bay vô cào mặt thằng bàn giao luôn quá. Chắc rủ mấy bác trên forum đi chung quá. Mỗi người 2 con mắt, dò cho nó ra hết lỗi.
mà đến giờ mà em vẫn chưa thấy kêu réo gì hết.
Em A2!
hehe, vậy thì bác càng nên dẫn chị ấy đi bác ạ. Trong 1 số tình huống thì cũng nên làm dữ để người ta sợ và làm theo yêu cầu của mình chứ hiền quá là người ta ko nghiêm túc thực hiện đâu ^^
Cám ơn bác đã thông báo cho ĐK .
Hiện tại em vẫn còn sốc nên chưa biết làm gì , chỉ biết chia sẽ với anh em .
Hiện tại em vẫn còn sốc nên chưa biết làm gì , chỉ biết chia sẽ với anh em .
leyenthi nói:Mình đã gởi mail trực tiếp cho anh Tuấn Phó Tổng Giám Đốc Đức Khải, đính kèm link trang 328:
- Status
- Không mở trả lời sau này.