Dạo này box MFC hơi buồn . . . phần thì lo "chống lầy", phần còn phải cày cuốc . . .
Em lang thang trên net sưu tầm truyện vui gởi các bác đọc đỡ buồn
Cô có chim không?
Một buổi sáng rất bình thường, trời không trăng, không sao. Tiếng chuông cửa nhà tôi reo vang: DRING DRING DRIIINNNNHHHHHHHHH…….
Thánh Nữ vội vàng chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ.
Thánh Nữ hỏi :
- Thưa ông kiếm ai ?
-Xin lỗi cô, có phải cô là vợ ông Liêm không ạ ?
-Dạ phải ! Có chuyện gì không anh ?
-Vậy tôi muốn hỏi cô một điều.
-Ông cứ hỏi ạ.
Người đàn ông gật gù và hỏi :
- Xin lỗi cô có chim không ?
Thánh Nữ mặt mày đỏ rực như than hồng, quát:
- Đồ thằng cha vô duyên, mất dạy !
- Chửi xong Thánh Nữ đóng sập cửa cái rầm rung rinh cả tòa chung cư…
Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa lại reo vang. Cũng người đàn ông ấy và cũng hỏi cùng 1 câu hỏi : Xin lỗi cô có chim không?
Thánh nữ đánh rầm cửa và chửi toáng cả lên….
Tối tôi đi công việc về, Thánh Nữ thuật lại cho tôi nghe hai ngày nay cô bị người đàn ông lạ mặt quấy rầy với câu hỏi vô cùng khiếm nhã. Tôi lồng lộn lên và bày cho Thánh Nữ, sáng mai, tôi sẽ nghĩ ở nhà chờ người đàn ông lạ mặt ấy để dạy cho hắn một bài học đích đáng. Tôi nói :
- Sáng mai em cứ mở cửa và trả lời hắn là có và mời hắn vào nhà nhé. Anh sẽ núp sau cánh cửa. Hắn vừa vào là anh đập cho hắn một trận nhớ đời.
Thế là kế hoạch đã lên một cách hoàn hảo. Sáng tôi không đi làm, ngồi nhà chờ nhân vật hỏi có chim không ?
Tiếng chuông cửa lại reo vang : DRING DRING DRINNNNNGGGGG…Tôi cầm khúc cây chạy vội vàng, núp sau cánh cửa….
Cũng người đàn ông ấy với câu hỏi :
-Xin lỗi cô có chim không?
Thánh nữ nhanh nhẫu trả lời:
-Dạ thưa có anh, mời anh vào nhà!
Người đàn ông nhếch mép cười và nói:
-Dạ thôi không cần ! Tôi chỉ muốn cô nhắn với ông Liêm một điều thôi.
-Điều gì hả ông?
Người đàn ông gằn giọng :
-Cô nói lại với ông Liêm rằng : Vợ ổng có chim thì ổng cứ xài…Chứ ổng đừng xài chim vợ tôi nữa nhé ! Xin chào cô !
Sỹ Liêm tôi núp sau cánh cửa : CHẾT MẸ !
Sưu tầm..