Hạng D
1/11/14
4.301
20.487
113
tp HCM
Cám ơn các bác đã welcome, e xin 1' tư giới thiệu:
E tên Vũ, SN 1974,hiện đang ở Thanh đa, nghề nghiệp xây dựng, phone 0982.300.400 1 vợ, 3 con.
kkk đến đây chắc là các bác choáng rồi. Hôm nào các bác cafe cho e tham gia với nhé. Tks!
Weo' còm bác vô hội ông 8,bác hơn em 1 tuổi và hơn em 1 nhóc luôn!:)
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
em kể các bác nghe câu chuyện chuẩn bị đi đăng ký fò tủn của em, em thấy hơi có mùi chút ạ :D
tóm lại là em vẫn còn cay vụ chuyên chở 4tr (nâng giá 4tr, nói đây là giá khứ hồi , 3,5tr trc đây quên tính chuyến quay về SG) thế là em quyết định ngày mai đi theo xe luôn,trong cuộc đối thoại qua đt của em với sale (nữ) hẹn em 4h sáng tới đại lý (đl) để đi, 7h có mặt ở CA TG, em nói xuống tới dưới mới 5 rưỡi còn tiếng rưỡi làm gì?(em mà đi thì chừng 1 tiếng) Sale nói đi sớm đề phòng rắc rối phát sinh...?? – rồi, em chấp nhận 4h có mặt, vấn đề ở chỗ,
sale: sao em ko sắp xếp về trc, 7h mai gặp ở CA TG luôn cho tiện (sale chắc chắn biết em đang ở SG, mới gặp lúc 8h sáng nay)
em: nhà em ở cc Phú Thọ, tới đl 15p, em chạy về TG tiếng rưỡi sao tiện đc đây chị, hay là sáng mai đl ko có giữ xe sớm? (ko có em đi taxi xuống)
sale: (xì xào như hỏi ai đó): ko có em ơi, tại chị thấy xuống đó gặp tiện hơn, chứ lỡ đi đông ng... (ngắt liền và chưa đầy 1/100s thì đổi cách nói) đi từ trên đây lỡ có trục trặc hay bất tiện gì đó.... (nhấn mạnh bât tiện)
em(cố tình phớt lờ cái “đông ng...” em đoán là đông người và nhẹ nhàng trìu mến hỏi lại) cái này em hỏi chị thật, em đi từ đây có bât tiện gì ko chị, nếu có gì bất tiện chị cứ nói nhe để em sắp xếp, ko sao đâu (em đố sale cũng ko dám nói có bất tiện, hoặc nếu sale tìm đc lý do gì thì em kêu sale bằng má luôn)
sale: (2s im lặng) thôi ko có gì đâu mai 4h sáng em cứ tới đl nhé
mấy nay em ngủ ít, nên kiềm chế kém, dễ quậy lắm :D em hy vọng chỉ do em nhạy cảm suy nghĩ nhiều, chứ mai có gì đó ko bình thường chắc em chơi tới luôn quá, để sale biết em ko phải chỉ giỏi chém gió (bản tính nóng nãy võ công lại cao, chém bão còn đc :D)
 
Hạng F
2/4/10
7.393
33.522
113
em kể các bác nghe câu chuyện chuẩn bị đi đăng ký fò tủn của em, em thấy hơi có mùi chút ạ :D
tóm lại là em vẫn còn cay vụ chuyên chở 4tr (nâng giá 4tr, nói đây là giá khứ hồi , 3,5tr trc đây quên tính chuyến quay về SG) thế là em quyết định ngày mai đi theo xe luôn,trong cuộc đối thoại qua đt của em với sale (nữ) hẹn em 4h sáng tới đại lý (đl) để đi, 7h có mặt ở CA TG, em nói xuống tới dưới mới 5 rưỡi còn tiếng rưỡi làm gì?(em mà đi thì chừng 1 tiếng) Sale nói đi sớm đề phòng rắc rối phát sinh...?? – rồi, em chấp nhận 4h có mặt, vấn đề ở chỗ,
sale: sao em ko sắp xếp về trc, 7h mai gặp ở CA TG luôn cho tiện (sale chắc chắn biết em đang ở SG, mới gặp lúc 8h sáng nay)
em: nhà em ở cc Phú Thọ, tới đl 15p, em chạy về TG tiếng rưỡi sao tiện đc đây chị, hay là sáng mai đl ko có giữ xe sớm? (ko có em đi taxi xuống)
sale: (xì xào như hỏi ai đó): ko có em ơi, tại chị thấy xuống đó gặp tiện hơn, chứ lỡ đi đông ng... (ngắt liền và chưa đầy 1/100s thì đổi cách nói) đi từ trên đây lỡ có trục trặc hay bất tiện gì đó.... (nhấn mạnh bât tiện)
em(cố tình phớt lờ cái “đông ng...” em đoán là đông người và nhẹ nhàng trìu mến hỏi lại) cái này em hỏi chị thật, em đi từ đây có bât tiện gì ko chị, nếu có gì bất tiện chị cứ nói nhe để em sắp xếp, ko sao đâu (em đố sale cũng ko dám nói có bất tiện, hoặc nếu sale tìm đc lý do gì thì em kêu sale bằng má luôn)
sale: (2s im lặng) thôi ko có gì đâu mai 4h sáng em cứ tới đl nhé
mấy nay em ngủ ít, nên kiềm chế kém, dễ quậy lắm :D em hy vọng chỉ do em nhạy cảm suy nghĩ nhiều, chứ mai có gì đó ko bình thường chắc em chơi tới luôn quá, để sale biết em ko phải chỉ giỏi chém gió (bản tính nóng nãy võ công lại cao, chém bão còn đc :D)
Nó có cho bác chọn con nào theo ý bác kg? Hồi e lượm con Cam, sale dẫn e vào cho lựa thoải mái. Nó mà làm vậy bác sẽ kg phải nghi ngờ là có gì đen tối trong đó.