có mua chai tẩy, xài hết chai vẫn chưa hết nhựa đường nên ra sonax xài thêm 60% của một chai mới nữa, xong rồi laị mua thêm mấy chai nội thất gì đó mà vẫn chưa đủ, kombat đưa anh em vào con đường tơ lụa tốn kém quá. Đợi gara của kombat xong anh em đến quậy. ODO xe em chuẩn bị 3k, bằng xe các bác keke
wheels spacers sẽ làm bánh lồi ra một chút có khi bắn nhựa nhiều hơn nhỉ, nếu khắc phục được mà chơi em đó ngon hơn em zin thì em cũng thử, em thích xem trước và sau khi thẩm mỹ viện thì hình thức và sức khỏe của nàng có ổn không, chỉ sợ nàng sốc thuốc keke. Báo cáo bác sf là cả sg có mỗi em mua khẩu trang rồi vì em bị xoang, các bác khác khỏe mạnh không cần đeo. Bác SF có decan của các món đồ bác đặt không dán vào xe đẹp đấy, em cũng đang muốn làm tí decan mà chẳng biết chỗ nào bán, đặt ở VN thì chất lượng keo làm hỏng cả sơn rất sợ .
TB: hôm nay đi thử cao tốc trung lương lần đầu trong đời, quê quá, chỉ dám nhẹ chân lên 22 thì gặp xe tải vượt nhau hết đường nên giảm, sau đó thử thắng gấp ở tốc độ 10, xe vẫn thẳng tắp nhưng dừng lại quá chỗ em định dừng khoảng 3m, hơi bị xa, tức xe cần khoảng cách lơn khi phanh hơn xe khác