Hạng F
22/7/13
8.968
40.167
113
Mình còn nhà ở BT mà, thuê Ks làm chi tốn tiền, trừ khi đi ngủ với Gái thôi :)
Nhà ở Bến Tre sao ko theo tip a Hếu chỉ, ở Trung Sơn-Bình Chánh cũng khá tiện lợi. Còn ko phải vô ksan là ngủ với gái, muốn ngủ với ai cũng đc mà. :D
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali
Hạng D
20/4/06
1.415
1.189
113
Sg chỉ ở được 2 nơi : Phú Mỹ Hưng và Thảo Điền. Mình ở đây có khi cả tháng mới chạy lên quận 1 khi có việc. Ngoài ra thì ăn, chơi cafe trong khu vực này hết, chẳng bao giờ đi ăn uống ở các khu vực khác.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
22/7/13
8.968
40.167
113
Sg chỉ ở được 2 nơi : Phú Mỹ Hưng và Thảo Điền. Mình ở đây có khi cả tháng mới chạy lên quận 1 khi có việc. Ngoài ra thì ăn, chơi cafe trong khu vực này hết, chẳng bao giờ đi ăn uống ở các khu vực khác.
Đi ra cái kẹt muốn chết, thôi a ở luôn trong đó cho nó khoẻ.
 
Hạng D
22/1/19
4.042
6.631
113
Đoạn XLHN chỉ cần làm cầu vuợt thép ởi vị trí ngã tư như ở ngã tư Thủ Đức là ổn thôi
Xây cầu vượt chắc sẽ giải quyết được ngả 4 Bình Thái với RMK. Còn 2 đoạn kẹt nữa là khúc cầu vượt cát lái, dưới chân cầu rạch chiếc. Chỗ đó có cái đèn đỏ cho cont rẽ trái đi lên cầu vượt vào cảng, nên cứ đông xe chút là kẹt. Chỗ nữa là khu An phú - thảo điền. Cái đường song hành làm mãi không xong nên dân muốn đi ra đi vô gì cũng chỉ có 1 lối. Hai cái đó thấy khó, không biết giải quyết ntn ...
 
Hạng B2
17/11/13
175
510
113
TP.HCM
Phải gấp rút làm cho xong đường song hành để giảm tải bớt đường chính. Thu phí 27k/xe con rồi ép dán etc ko dừng các kiểu mà làm cà rịch cà tang.
Trong bài có ghi anh Đ. nào đó đòi đi chung làn với xe hơi giờ cao điểm như PVĐồng. Thôi thôi cho con xin! Đường PVĐ buổi sáng sớm & chiều gánh mấy ông mấy bà xe máy chạy luôn 3 làn là sợ lắm rồi. Giờ mà bon chen đòi ra chạy chung ở XLHN thì mỗi ngày chắc container nó cán cho chục mạng.
 
Hạng D
22/1/19
4.042
6.631
113
Sao sales bất động sản nói tp đáng sống gì mà đi đường khổ rứa?!?
Sale bđs nói vậy cho vui nhà vui cửa. Chứ chừng nào xong thì ông cố nội của sale cũng khum biết. Ai lỡ chốt đơn rồi thì ráng chờ nghe ...