Sáng thứ 7 đúng 10 giờ, bác Dongta cũng đã chở đoàn đến Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ý các xa khách sạn khoảng 3 cây số.Tại đây nhân viên được thông báo qui trình không thể cấp passport mà cấp giấy thông tin và mất vài ngày đến 1 tuần do phải xác minh hồ sơ. Nghe qua thôi mà đã rầu, ở Ý đắt đỏ, tội phạm nhiều ...lỡ nó bắt mình lấy đi cái ngàn vàng thì càng khổ

. Cũng có 1 số trường hợp bị bắt cóc lấy thận, nhẹ hơn lá bắt người lên xe trấn lôt sạch rồi trả về ...
Đang lo lắng thì Đại sứ quán Việt Nam cũng vừa đến, do hôm nay là ngày nghỉ nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình, bác Long - đại sứ quán Việt Nam tại Ý đã điều các nhân viên đến làm gấp giấy thông hành cho 1 thành viên bị mất hộ chiếu.... và mất chỉ khoản 30 phút

với mức phí 40 EURO . Cảm ơn bác Long các nhân viên mất ngày nghỉ đến văn phòng hỗ trợ cho đoàn