E đào mộ cổ xúi ... Nói gì thì nói bỏ qua định kiến vượt qua tất cả sự chê bai một khi trên mông e ấy rồi thì các bác sẽ thấy ko hối hận với những gì mình chọn đâu ... Phải chi dịch vụ hậu mãi của GM ngon thì Cap sẽ có thể thu hút hơn ... Phấn đấu làm vợ ngoan hơi bị khó rồi
Hoàn toàn đồng ý với bác Lết Xù - 460.
Mình chưa từng sử dụng (Có lái chơi chút thôi) CAP của những đời trước nên không biết gì để nói. Còn CAP 2012 (thực ra xe mình sản xuất 2011) đến với mình một cách tình cờ theo số phận. Do hoàn cảnh nên phải chia tay BMW X5 , rước Cap về để làm chân đi kiếm cơm. Hy vọng kinh tế sẽ sáng sủa trở lại mình sẽ X5 hoặc ML 350.
Nói thật chứ khi xuống cấp như thế, thực sự là cũng buồn. Càng buồn và chán hơn khi thấy Cap bị chê tơi bời. Cũng rất lo, sợ nó đổ bệnh lung tung.
Sau 2 năm, với gần 40 ngàn km, vừa bảo dưỡng xong nhìn lại, thấy CAP cũng ok. Cũng làm thên chút đỉnh nào là DVD, Camera de, bệ bước (Yêu Xe Hơi nhập về giúp), dán kình, lót sàn, lót chân ga chân phanh,..... sau đó là dàn lạnh, +/-.
Trong thành phố toàn đi xe gắn máy hoặc taxi. Còn CAP là đi Miền Tây và Miền Trung. Khi thì công tác lúc chở gia đình đi chơi. Chưa đi Cao Nguyên, chưa đi xuyên Việt.
Tới giờ chưa thấy gì. Cap vẫn phục vụ mình tốt. Có thể mình may mắn hơn người khác chăng. Hay sắp tới nó mới bị những bệnh mà mọi người hay đề cập đến khi nói tới Cap?