Hạng C
5/2/07
781
4
0
45
Last edited by a moderator:
BÁc làm e nhớ tới lúc e dạy lái xe cho má sắp nhỏ, cứ mổi lần dạy xong thì y như là mỗi lần cải lộn, tập xe xong mạnh ai nấy đi vô nhà ko6 ai nói với ai 1 câu, Đàn bà là vậy, ko biết nhưng nói thì ko chịu nghe, cứ cải làm e bực mình muốn chết, nếu cưới thêm vợ khác chắc hỏng dám dạy lái xe nữa quá......hihihi
 
Hạng C
28/12/05
834
6
0
47
HCM
nguoigiuxe nói:
BÁc làm e nhớ tới lúc e dạy lái xe cho má sắp nhỏ, cứ mổi lần dạy xong thì y như là mỗi lần cải lộn, tập xe xong mạnh ai nấy đi vô nhà ko6 ai nói với ai 1 câu, Đàn bà là vậy, ko biết nhưng nói thì ko chịu nghe, cứ cải làm e bực mình muốn chết, nếu cưới thêm vợ khác chắc hỏng dám dạy lái xe nữa quá......hihihi

24.gif
24.gif
24.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif

Y dzậy nên giờ không tập luôn òi, giờ đi đâu kiu "tài xế" chở đi hông hà
 
Hạng C
5/2/07
781
4
0
45
e cũng bi như bác! Tập cho bả bài bản đàn hoàng bả ko tập còn "sáng chế" nhiều cách lái kì cục, e ghét ko thèm tập nữa! Xe đó có ngon thì leo lên, đụng có bảo hiểm! hihi ai ngờ vậy là hành động sáng suốt! nhưng mà giờ đi đâu cũng bị "đì" làm tài xế mệt thiệt!
bợi vậy kiu ông hàng "xóm tập dùm" cho nó lành nhẩy ????
:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Đúng quá, nhưng vấn đề là có dám cho V1,V2 học với tay hàng xóm?
V1 em thì phán: Tôi không thèm học: Ông tôi còn lái được kia mà.
 
30/7/08
1.200
7
38
Quả là có cãi lộn các bác ạ. Vì thầy mắng, thầy quát thì phải chịu, chứ lão ấy mắng, lão ấy quát thì cái phản xạ tự nhiên là cự nự lại liền. Nhưng giờ em vẫn biết ơn vì nhờ có lão ấy mà em biết lái xe. Và lão vẫn tiếp tục dậy dỗ đến giờ đã 6 năm mà vẫn chưa li dị. Chắc nhờ Cô thương, ko để cái gia đình bé nhỏ của em tan đàn xẻ nghé. Nhưng mà lão cứ tiếp tục dậy nữa thì em cũng chẳng nói trước đc :D
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.315
113
Q3
Lái xe là chuyện nguy hiểm, đừng dại dột mà tập cho mấy bà
Nếu thật sự có nhu cầu thì nên dắt tới trường cho an tòan , vì xe tập có thắng phụ
lấy xe nhà ra tập , có ngày ở tù như chơi mấy bác ui
 
Hạng D
1/3/08
1.115
13
38
38
corolla95 nói:
Lái xe là chuyện nguy hiểm, đừng dại dột mà tập cho mấy bà
Nếu thật sự có nhu cầu thì nên dắt tới trường cho an tòan , vì xe tập có thắng phụ
lấy xe nhà ra tập , có ngày ở tù như chơi mấy bác ui

chính xác. em đã từng tập xe cho thằng bạn. leo luôn lên lề vào đất người ta. hên là chưa có nhà vì tập trên khu mới quy hoạch ko có người và chưa có nhà. công việc chỉ dạy nên giao cho trường lớp vì họ có đủ "công cụ", và "uy" để dạy. vả lại do tốn tiền nên mấy mợ xót học tốt hơn:D
 
Hạng B2
23/8/07
351
44
28
Tân Thành- Vũng Tàu
còn cái này nữa nè các bác

http://autopro.channelvn.net/2009211172526952ca3942/khi-mo-hoc-lai.chn

hix, kinh quá, không phải vào trường dạy là ổn nhỉ? Em chắc cũng chẳng cho vợ cả lái thdau9556.