Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
Lúc nãy em vào webtretho thấy một thớt bàn về vụ này, xem chừng cũng hot lắm. Có môt nick lấy tên cô con nuôi giới thiệu một fb rêu rao tạo dư luận xấu và kể tội về cô con nuôi bị người ta ném đá quá trời.

PS. Hình thì em xin xóa rồi ạ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
29/7/11
760
13
28
41
elvina nói:
Lúc nãy em vào webtretho thấy một thớt bàn về vụ này, xem chừng cũng hot lắm. Có môt nick lấy tên cô con nuôi lập hẳn một fb để bắt đầu tạo dư luận xấu về co con nuôi bị người ta ném đá quá trời. Theo như dư luận sau đó thì hình này là của cô con nuôi Huệ Lan.
Hình trên fb này:
Có hình rồi ah? Mợ này bị post hình lên cộng đồng mạng, cuộc sống cũng khó mà yên ổn. chẹp :(:(
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
nhantran6484 nói:
Có hình rồi ah? Mợ này bị post hình lên cộng đồng mạng, cuộc sống cũng khó mà yên ổn. chẹp :(:(
Hix, em không cố ý!
 
Hạng C
3/5/08
965
4
18
54
Xoá đi các bác ơi, ngta đã ko muốn lộ mặt mà các bác post vậy là tiêu rồi
 
Hạng B2
9/6/12
105
0
0
36
Con nhà nghèo
Vì là người được hưởng di sản là con nuôi nên người thân khác thuộc hàng thừa kế thứ hai mới tranh cãi là có góp vốn lắm ăn, nhưng dường như khó mà chứng minh được... Về mặt pháp lý thì quá rõ rồi, nhưng chắc là do khối di sản được để lại quá lớn bởi một người phụ nữ làm một nghề rất là bình dân..... làm bún. Nên nó mới hot như vậy (_ _")
 
Hạng B2
6/3/11
196
733
113
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh là đây đúng ko các bác.
Đồng tiền mồ hôi nước mắt cả đời tích cóp, đây mới thực là đại gia
 
Hạng C
29/5/08
958
8
18
50
SGN
haobui nói:
ngoinhaxanh nói:
Có ai biết mặt bà này ko các bác? báo cũng ko có tấm hình nào
Trên báo có mặt mà, nhìn nhân hậu lắm . Mà chuyện xảy ra cũng hơn năm rồi mọi người mới biết .

Ở gần nhà mà mình chảng biết mô tê gì cả!
 
Hạng F
11/1/10
6.129
64.892
113
lucsi nói:
Đây là bài học quản lý tài sản; một người nằm xuống cả họ bu vào, xâu xé. Cả khối tài sản, thương hiệu doanh nghiệp có thể chết ngay. Tài sản để lại cho con có khi cũng bị cướp trắng....Vụ việc thừa kế quá đơn giản mà lại nhì nhằng hàng năm trời là đủ biết có bao nhiêu tay đang cấu xé trong đó rồi....
19.gif
Em nhớ có đọc 1 tiểu thuyết của nước ngoài trong đó 1 câu chuyện về thừa kế. Một anh thanh niên đang nghèo tự nhiên được thừa kế 1 khối tài sản lớn qua di chúc từ 1 ông bác họ xa. Anh ta ko biết làm gì với khoản tiền này nên hỏi luật sư: theo ông tôi nên làm việc gì đầu tiên với số tiền lớn vậy? Luật sư trả lời ngắn gọn: lập di chúc! Phải như cứ rõ ràng vậy thì đâu phải mất lòng bà con nhỉ?
 
Hạng B2
23/7/09
371
12
18
HCMC
vime nói:
ba-Phan-3.jpg


Như hình này thì nhà có đường đâm thẳng vào cổng, theo phong thủy thì làm ăn không tốt, sao bà giầu quá.
đâm vào cổng nhưng cổng ko mở thì ko sao :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.