Người ta ko chịu nhe ấy, Mer nó mới ra thằng người.Mua Cerato dưới 700 chai, số còn lại gửi tiết kiệm đủ tiền nuôi xe
Trên này có anh đi hẳn Mer S mà có ai coi ra gì đâuNgười ta ko chịu nhe ấy, Mer nó mới ra thằng người.
Nói đâu xa CNL có anh mèo mập =))Tại anh chưa gặp thôi. Dạng đi làm có lương cho vui nhiều khi do áp lực ông bà già muốn cho đi để va chạm chứ tiền lương với họ không quan trọng. Bà cho chúng may quản lý thêm vài căn hộ đang cho thuê lấy thêm tiền mà nuôi cháu. Cần vay thì bà cho vay mua đất để đó bán kiếm lời thêm. Thế thì 2 tỏi mua Mer cũng chả có gì lạ.
2vc thu nhập 20tr thì là làm công thí mịa chứ đòi đi gặp đối tác là đói tác gì?
Anh nói mình mới nhớ, đúng là có dạng này, làm chung với mình luôn mà, cái túi của bé đó đủ cho mình mua nhà ở, chưa tính đến bộ sưu tập xe có điều làm cho vui 1-2 năm thôi, không làm lâu dài.Tại anh chưa gặp thôi. Dạng đi làm có lương cho vui nhiều khi do áp lực ông bà già muốn cho đi để va chạm chứ tiền lương với họ không quan trọng. Bà cho chúng may quản lý thêm vài căn hộ đang cho thuê lấy thêm tiền mà nuôi cháu. Cần vay thì bà cho vay mua đất để đó bán kiếm lời thêm. Thế thì 2 tỏi mua Mer cũng chả có gì lạ.
Nhưng mà dạng này lại không thèm hỏi, tóm lại vẫn xạo
Người ta hỏi vậy thì nên hiểu là tổng tài sản 2tỉ và lương 20tr anh ơi...chứ có phải ngân sách cho việc mua xe và 20tr cho nuôi xe đâuTại anh chưa gặp thôi. Dạng đi làm có lương cho vui nhiều khi do áp lực ông bà già muốn cho đi để va chạm chứ tiền lương với họ không quan trọng. Bà cho chúng may quản lý thêm vài căn hộ đang cho thuê lấy thêm tiền mà nuôi cháu. Cần vay thì bà cho vay mua đất để đó bán kiếm lời thêm. Thế thì 2 tỏi mua Mer cũng chả có gì lạ.
Ở saigon mà tài sản 2tỉ lương 20tr thì tối chạy grabike kiếm thêm chứ ở đó mà xe hơi, bọn ptv viết bài nhảm câu view thôi, lát bọn cnler lại chửi nhau cho coi