Xe máy rẽ trái theo đèn, còn 4B thấy xe máy chạy tưởng xanh đi thẳng chạy theo nên tốn lúa.teana nói:cái này tốn bánh mì chắc rồi,mấy xe 2b thấy bác 61 chạy cũng bắt chước chạy theo![]()
Lơ là là một phần và cái thói quen thấy người ta chạy thì tưởng là đèn đã xanh, nguyên nhân khác cũng vì cách bố trí đèn ở VN tệ quá. Bác nào đi đại lộ Võ Văn Kiệt chắc cũng gặp vài cái đèn mà nó ko để đúng lane mình đang chạy, ví dụ đèn rẽ trái thì nằm ngay lane giữa, đèn của lane giữa và bên trong thì nằm lệch qua phải một lane. Cho nên đi gần đến giao lộ phải tập trung quan sát, phân tích nhiều để đảm bảo đúng luật, so với bên Cam thì tài xế bên họ đỡ vất vả hơn do hệ thống đèn dễ nhìn.
Em đi củ chi về đã đứng đèn đỏ, 1 lát đèn rẽ trái bật xanh ngay trên đầu, chạy và nhìn kiếng ủa sao ko ai chạy, hoá ra đèn đi thẳng còn đỏ, hú hồn là đường rất vắng và ko có ai.
Bài cũ cho e like cái nha bác !Qua đèn rồi đó bác, xxx ko phán vậy mới lạ!
E dự là nhắc nhở cho đi!![]()