Thành phố HCM đã mở rộng rất nhiều, nhiều cầu vượt , nhiều làn xe... lâu lâu mình đi những khu lạ cũng rối tinh huống hồ chi các xe ở tỉnh lên thành phố. Thật tình các xe ở tỉnh rất ngán khi lái xe ở TP.HCM ở các cửa ngõ và nội thành.
Chán mấy a thật.
Toàn nghĩ khi tham gia GT là mất tiền khi sai mà không nghĩ đến tính mạng mình và tính mạng ng khác.
May 1 cái áo, mấu 1 món ăn lơ đễnh thì còn chữa đc, lái xe mà lơ đễnh thì phải phạt là còn may vì chưa gây ra tại nạn cho chính mình và ng khác.
Tư duy thế thì sao kg bẩu ngày có vài chục người ngắm gà.
Toàn nghĩ khi tham gia GT là mất tiền khi sai mà không nghĩ đến tính mạng mình và tính mạng ng khác.
May 1 cái áo, mấu 1 món ăn lơ đễnh thì còn chữa đc, lái xe mà lơ đễnh thì phải phạt là còn may vì chưa gây ra tại nạn cho chính mình và ng khác.
Tư duy thế thì sao kg bẩu ngày có vài chục người ngắm gà.
.. thế mới nóiChán mấy a thật.
Toàn nghĩ khi tham gia GT là mất tiền khi sai mà không nghĩ đến tính mạng mình và tính mạng ng khác.
May 1 cái áo, mấu 1 món ăn lơ đễnh thì còn chữa đc, lái xe mà lơ đễnh thì phải phạt là còn may vì chưa gây ra tại nạn cho chính mình và ng khác.
Tư duy thế thì sao kg bẩu ngày có vài chục người ngắm gà.
Phải chi lúc này giả bộ, phóng xuống xe, mặt làm ra vẻ thất thần và khóa cửa lại xong la lối um xùm lên, tránh ra tránh ra, xe bị kẹt thắng....kẹt thắng, tránh ra bà con ơi xong bỏ chạy................xong chờ công an tới kiểm tra xong nói mấy xxx thông cảm rồi cám ơn ríu rít xong oánh xe đi được ko ta ?
Có khi sợ xe điên rồi kẹt xe nên xxx tha cho ?
Có khi sợ xe điên rồi kẹt xe nên xxx tha cho ?
