Hạng F
15/11/14
10.731
94.496
113
56
Sài Gòn
Bác sáng tác ra thì tự đi mà thêm! Mắc công phạm tội quảng cáo trá hình nó chởi cho, cnlers nó chởi hơn cả Hoài Linh luôn á:)
Em sống bằng nghề bán Đất!
Giờ chẳng lẽ QC, cho con ăn Đất, thì tội nghiệp lém, Chuỵ ơi!

Hay Chuỵ gửi em vài ký Yến , cho các cháu nhà em, ăn thử, rồi em sẽ câu viêu cho Chuỵ nhoé :D:p
 
  • Haha
Reactions: NắngSG
Hạng F
20/1/10
5.848
7.301
113
www.viettranyen.com
Em sống bằng nghề bán Đất!
Giờ chẳng lẽ QC, cho con ăn Đất, thì tội nghiệp lém, Chuỵ ơi!

Hay Chuỵ gửi em vài ký Yến , cho các cháu nhà em, ăn thử, rồi em sẽ câu viêu cho Chuỵ nhoé :D:p
Bác dư đất, cất vài căn nhà yến, bác hái yến rồi lên đây quảng cáo :))))
 
Hạng F
20/1/10
5.848
7.301
113
www.viettranyen.com
Hic, rẻ quá chị ui
Như Tuando đã nói, CNLers hầu hết là đại gia, với học phí bèo nhèo như vậy họ không tin tưởng cho con theo học được. Nhưng con chị và cả con @Tuando cũng đã học ở đây, thì kết quả hết sức mỹ mãn. Thầy cô thì đâu cũng như nhau thôi, nhưng chị thấy cái quan trọng nhất chính là: thầy cô nào khơi gợi được sự ham học cho trẻ nhỏ. Con chị và các bạn nó khi học với Tony thì luôn mong ngóng tới giờ để tới lớp, nó sẽ không quên giờ học mà còn nhắc mình lẹ lên ko tới trễ:)
 
Hạng C
27/2/07
578
954
93
TP Hồ Chí Minh
Nhờ Mợ inbox em học phí học tiếng Anh với thầy Mỹ, địa điểm học và thông tin liên hệ với Thầy để em cân nhắc cho 2 con em học được không? Còn em 1 đứa lớp 11 và 1 đứa lớp 7, hiện nay đều đã giao tiếp tiếng Anh bình thường với người nước ngoài, nhưng học đại học thì cần academy hơn
 
Hạng F
20/1/10
5.848
7.301
113
www.viettranyen.com
Nhờ Mợ inbox em học phí học tiếng Anh với thầy Mỹ, địa điểm học và thông tin liên hệ với Thầy để em cân nhắc cho 2 con em học được không? Còn em 1 đứa lớp 11 và 1 đứa lớp 7, hiện nay đều đã giao tiếp tiếng Anh bình thường với người nước ngoài, nhưng học đại học thì cần academy hơn
Nè bác: con em học từ hồi 500k/ tháng, nhưng nghe bác tuando nói con bác ấy học thì 1tr/ tháng rồi. Con bác tuando lớp 4 một chữ tiếng Anh còn chưa biết mà học 2 khoá là học được chương trình cambridge luôn, chắc gen Cha :))
 

Attachments

Hạng B2
13/12/05
361
5.626
93
51
Chúc mừng bác Nắng nhẹ gánh!

Haizz, nói đến financial aid lại ngậm ngùi,...
Nhiều năm trước em tự hứa là không mong con em nhận bất cứ thứ gì gọi là scholarship nữa (nay mẽo nó biến tướng gọi là financial aid, mang tính thương mại hơn, nhưng mà bản chất thì cũng ko khác nhau nhiều), nhưng mà trượt giá kinh quá nên đành thua.
Chưa tính mấy khoản bảo hiểm,..., là mặc định cho học sinh sang mẽo đã 3-4K, thì học boarding tốn thêm khoảng 15K nữa cho tất cả các trips/courses trong năm, chưa kể mua sắm thêm, ăn uống thêm, nộp tiền thi cử,....

Xmas vừa rồi, con em nó về bảo là trong tất cả các bạn boarding con biết ở trường, thì có mỗi con là nhận FA, các bạn toàn đóng full hết.
Nó cũng nói rõ là nó biết điều kiện nhà mình thế nào, nhưng mà cứ thấy khác khác...
Mẹ nó mở excell cho nó xem là hết năm 19-20 phải mất gần 60K, nếu ko có FA thì trên 80K.
Năm nay summer phải cho nó theo mấy credited courses ở mấy trường Đh tốt, cũng đi 1 mớ nữa... như vậy 20-21 cũng 60Kplus.
Nên năm nay con em cũng phải giữ nguyên tình trạng xin FA như cũ thôi (ko xin tăng thêm)
Đúng là số con bò già, trời tối đường xa, gánh nặng.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.356
155.597
113
www.phindeli.com
Chúc mừng bác Nắng nhẹ gánh!

Haizz, nói đến financial aid lại ngậm ngùi,...
Nhiều năm trước em tự hứa là không mong con em nhận bất cứ thứ gì gọi là scholarship nữa (nay mẽo nó biến tướng gọi là financial aid, mang tính thương mại hơn, nhưng mà bản chất thì cũng ko khác nhau nhiều), nhưng mà trượt giá kinh quá nên đành thua.
Chưa tính mấy khoản bảo hiểm,..., là mặc định cho học sinh sang mẽo đã 3-4K, thì học boarding tốn thêm khoảng 15K nữa cho tất cả các trips/courses trong năm, chưa kể mua sắm thêm, ăn uống thêm, nộp tiền thi cử,....

Xmas vừa rồi, con em nó về bảo là trong tất cả các bạn boarding con biết ở trường, thì có mỗi con là nhận FA, các bạn toàn đóng full hết.
Nó cũng nói rõ là nó biết điều kiện nhà mình thế nào, nhưng mà cứ thấy khác khác...
Mẹ nó mở excell cho nó xem là hết năm 19-20 phải mất gần 60K, nếu ko có FA thì trên 80K.
Năm nay summer phải cho nó theo mấy credited courses ở mấy trường Đh tốt, cũng đi 1 mớ nữa... như vậy 20-21 cũng 60Kplus.
Nên năm nay con em cũng phải giữ nguyên tình trạng xin FA như cũ thôi (ko xin tăng thêm)
Đúng là số con bò già, trời tối đường xa, gánh nặng.
Ôi dời

Bác tốn tiền mà nó chịu học là may lắm rồi :)
 
Hạng D
13/1/11
1.104
26.783
113
Ôi dời

Bác tốn tiền mà nó chịu học là may lắm rồi :)
Anh đang làm bộ an ủi bọn khốn khổ rồi anh âm thầm cười khẩy chớ gì :(
Than thì để xin bán than phần em :
Chia sẻ kinh nghiệm lấy học bổng và cho con đi du học ...
Con em nộp hồ sơ khoảng 7-8 trường nhưng tất cả là ngành bên trên đó, học 6 năm, học phí sẽ rất đắt, nhưng ra trường kg đủ giỏi để Mỹ xài mà về Việt Nam chỉ có đi móc bọc mà sống :(