@Hạnh Phạm : Chị nói cũng khả thi lắm .Nhưng loại hình này phải khu sang trọng sầm uất vì tiền vốn ban đầu đầu tư máy móc cũng khủng lắm ,chi phí bảo dưỡng máy móc hư hại .Thêm vào đó là mặt bằng dân cư có thể đóng phí hội ít nhất là quý ,năm hoặc hơn với số tiền lớn 1 lần hay không ( cái này phải có đội sales và quảng cáo trên báo đài ). Ngoài ra, lượng điện năng phải ổn định và hao điện rất lớn do chạy máy móc và điều hòa,tiền thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng không dưới 10 triệu /tháng .Bữa em có tìm hiểu rồi ,chi phí trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng ( không tính tiền đất ) ngót nghét ít nhất 1 triệu USD.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
@Solopidi : Công năng sử dụng sân cường độ dày và ko tốn kém chi phí bảo trì lắm bác .Ưu thế của sân cỏ nhân tạo này là thi đấu khi trời mưa vẫn rất tốt khi không bị sũng hay đọng như sân đất ( chưa kể mình có hệ thống mái che và hệ thống thoát nước hợp lý ) .Năng suất các sân cỏ cũng rất kín ,nhiều nơi trong nội thành đá đến 2h sáng và 5h sáng là có người ra thuê luôn ( chủ yếu là khu vực của mình đã có hay vẫn chưa và khu dân cư đông đúc hay ko ).Bên cạnh, thì canteen bán các thức ăn nhẹ và beer vẫn rất lời chưa kể xây dạng tầng thêm vài bàn bida .Vấn đề nhân viên cũng chỉ cần 3,4 người là đủ nếu khai thác tầm 3 sân.
Cho chị nói riêng về thị trường tỉnh thôi nhé, thị trường SG mấy cái này toàn dành cho người có tiền, khỏi cần bàn cãi về độ lời lãi. Chứ mấy phòng tập lèng èng lình xình thì nhan nhản rồi.AllMen Are Brothers nói:@Hạnh Phạm : Chị nói cũng khả thi lắm .Nhưng loại hình này phải khu sang trọng sầm uất vì tiền vốn ban đầu đầu tư máy móc cũng khủng lắm ,chi phí bảo dưỡng máy móc hư hại .Thêm vào đó là mặt bằng dân cư có thể đóng phí hội ít nhất là quý ,năm hoặc hơn với số tiền lớn 1 lần hay không ( cái này phải có đội sales và quảng cáo trên báo đài ). Ngoài ra, lượng điện năng phải ổn định và hao điện rất lớn do chạy máy móc và điều hòa,tiền thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng không dưới 10 triệu /tháng .Bữa em có tìm hiểu rồi ,chi phí trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng ( không tính tiền đất ) ngót nghét ít nhất 1 triệu USD.
Tỉnh thì thiếu chỗ tập nhìn có vẻ chuyên nghiệp, thiếu người hướng dẫn có chuyên môn. Ưu điểm là dân số đông có nhu cầu nhiều, không đòi hỏi chất lượng quá cao cấp, cạnh tranh thấp nhưng khuyết điểm là khả năng chi ở mức trung bình.
Em đâu cần làm lớn 1triệu Obama, nếu làm một khu 5-6 phòng chừng 400m2, chi phí chừng 1-3 tỉ tùy vào độ to nhỏ hiện đại hay vừa phải. Những phòng như yoga, nhảy hiện đại ... thì chi phí tầm trung mà, chỉ cần thảm, kính tráng thủy khắp phòng và máy lạnh, đèn. Chủ yếu sắp lịch tập cho khít và hợp lý, xoay công suất phòng tối đa trong giờ cao điểm, học phí tính theo giờ cao điểm - thấp điểm là dàn đều số lượng người học. Mình tuyển các em SV học TDTT ra, cho lên SG đào tạo chừng vài tháng tập trung, rồi quay về tỉnh làm việc cho mình thì lương chỉ tầm 4-6 tr/8h dạy là quá ổn vì SV TDTT mới ra trường ( xuất thân từ VĐV vào ĐH phần đông tuyển thẳng từ thành tích thi đấu) nhìn thấy ế cũng nhiều, mỗi em chỉ cần làm cho mình 2-3 năm chán thì thay người mới cho nó máu, chỉ không thích giữ 1 người tại 1 vị trí quá lâu vì sợ cảm giác nhàm việc của họ ... chỉ cần bổ mỗi nơi 1 quản lý thật tốt, hệ thống giám sát nội bộ tập trung về trung tâm như SG chẳng hạn, binh một phòng kiểm soát riêng có người giám sát chất lượng đào tạo và lưu lượng khách hàng trực tiếp ... cũng khá dễ trong khâu quản lý mà em.
Các tầng trên của những khu trung tâm thương mại, siêu thị ở miền Tây trống nhiều, chị thấy dễ sửa chữa lắm, tường vách chỉ cần đóng thạch cao 2 lớp, ốp kính thôi khỏi tô vẽ gì ... giữ xe bảo vệ có sẵn người của bên cho thuê ... mình chỉ sửa theo diện tích phân bổ rồi tập trung quản lý cho tốt thôi. Giá phải chăng, thương hiệu dần lớn mạnh thì không sợ mưa nắng chính sách lãnh đạo gì sấc !!
@Hạnh Phạm : Em tiếp thu ý kiến từ chị để xem xét thêm .Nhưng thêm 1 cái nữa là sinh hoạt người miền Tây đất đai rộng rãi, công viên thoáng mát ít ai chịu bỏ tiền 1 tháng tầm vài trăm nghìn để tập chỗ sang lắm .Huấn luyện viên về các kiểu múa và yoga phải có ngoại hình với năng khiếu nữa ko hẳn phải dân TDTT ra trường là có thể đủ tiêu chuẩn ( đa phần họ lên sài gòn học rồi kiếm việc luôn do trên đó lương cao hơn và cs hấp dẫn hơn ).Miền Tây mà gọi là kinh doanh đúng số tiền đầu tư chỉ có
như quán xá,karaoke,club,bar !
Làm cái này ý nghĩa về xã hội là chính, lợi nhuận phải đứng hàng thứ 2, chỉ cần đủ khấu hao vốn và trừ lạm phát thì chị rất muốn làm.AllMen Are Brothers nói:@Hạnh Phạm : Em tiếp thu ý kiến từ chị để xem xét thêm .Nhưng thêm 1 cái nữa là sinh hoạt người miền Tây đất đai rộng rãi, công viên thoáng mát ít ai chịu bỏ tiền 1 tháng tầm vài trăm nghìn để tập chỗ sang lắm .Huấn luyện viên về các kiểu múa và yoga phải có ngoại hình với năng khiếu nữa ko hẳn phải dân TDTT ra trường là có thể đủ tiêu chuẩn ( đa phần họ lên sài gòn học rồi kiếm việc luôn do trên đó lương cao hơn và cs hấp dẫn hơn ).Miền Tây mà gọi là kinh doanh đúng số tiền đầu tư chỉ cónhư quán xá,karaoke,club,bar !
Công viên, đất đai rộng ... ra đó đá banh còn chưa được, làm gì đây em ? Công viên cũng không nhiều đâu do quy hoạch toàn tận dụng triệt để diện tích chung rồi, nó chật cứng, bãi giữ xe không thuận tiện ... cũng bằng không. Chính vì không có chỗ rèn luyện sức khỏe nên người ta mới tranh thủ cái công viên mà đá cầu, đánh cầu vớ vẩn ... chị may mắn ngày xưa có một chỗ tập thể thao tốt, nên giờ mới lì đòn mà cày bừa ... mấy đứa bạn chị giờ này ốm bệnh liên miên dù mới hăm mấy ba mươi ... nghĩ lại sức khỏe rất quan trọng. Hiện giờ chị muốn chui vào một chỗ tập cho cố định bài bản cũng khó vì hay đi lóc cóc chẳng ở đâu lâu ... chắc chỉ có mua đôi giày chạy bộ và cái máy tập xoay eo quăng lên xe là giải pháp tốt nhất hic hic ...
SV TDTT ra trường dù sao cũng có căn cơ ... nên train cũng không khó lắm.
@Hanh.Pham: LX cung co hai cho cho thue san co nhan tao do chi. Mot cai nam gan lo gac Nam Phuong tren cau xepbaly, mot cai nam o ngay nga 3 rach gia, long xuyen. Tat ca san nay deu cung mot chu. Anh nay con tre thoi, khoang 28 tuoi, tung la nguoi dung thu 27 top giau chung khoan VN nam 2008, gia dinh ong la Trum ca basa Long Xuyen do chi. Thang 9 neu em ve, em voi chi di xem san co nhan tao vung nay co hieu qua khong hen! (May tinh cua truong em khong tai nao go TV duoc)
Thôi độ với mấy ông trùm làm chi, mấy ông đó mở sân cho vui chứ lời lãi có thèm ngó đến đâu mà gọi kinh doanh, ai nhiều tiền quá chị rất sợ, vì họ làm lấy tiếng chứ không cần miếng thì mình giở chiêu nào cũng không qua "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" ... hehe ... vậy nên chị hết sức né đạii gia.annam999 nói:@Hanh.Pham: LX cung co hai cho cho thue san co nhan tao do chi. Mot cai nam gan lo gac Nam Phuong tren cau xepbaly, mot cai nam o ngay nga 3 rach gia, long xuyen. Tat ca san nay deu cung mot chu. Anh nay con tre thoi, khoang 28 tuoi, tung la nguoi dung thu 27 top giau chung khoan VN nam 2008, gia dinh ong la Trum ca basa Long Xuyen do chi. Thang 9 neu em ve, em voi chi di xem san co nhan tao vung nay co hieu qua khong hen! (May tinh cua truong em khong tai nao go TV duoc)
Chị không biết đá banh, nên cứ bàn đến sân bóng là thấy sợ chạy theo trái bánh gì đâu hí hí ... về LX chỉ chị mấy cái gì làm dễ dễ với, chị chẳng có ai chỉ cho cái gì để xem hết, buồn gần chết ở dưới này, suốt ngày bắc thang leo lên FI hóng.
@Hanh.Pham: Da dung roi do chi. Hehe, dai gia lam cho vui, nhung lam vui ma an that thi nguoi ta lam luon do chi.
Thuc su em cung dang tim cai gi do lam trong nganh dich vu tai LX, em thich duoc phuc vu nguoi khac. Bua em call chi, ma chi dang o ngoai duong, em hua 10p sau goi lai cho chi, ma em nam doi...roi...ngu luc nao khong hay luon! thoi chac thang 6 em ve em ra quan chi cafe ung ho chi den` bu` vay!
Thuc su em cung dang tim cai gi do lam trong nganh dich vu tai LX, em thich duoc phuc vu nguoi khac. Bua em call chi, ma chi dang o ngoai duong, em hua 10p sau goi lai cho chi, ma em nam doi...roi...ngu luc nao khong hay luon! thoi chac thang 6 em ve em ra quan chi cafe ung ho chi den` bu` vay!
Hì, là em đó hả, không nói nick chị không biết. Chị cũng chưa rảnh mà flame với Mobi cái vụ gọi quốc tế huhu ... hôm đó cũng bận túi bụi, không có thời gian dòm đến số nào gọi đến nữa ... tháng 6 về hay tháng 9 về ? Lúc 6 lúc 9 chị em hoa mắt rồi này... hehe ...mong em về sớm, để có người dắt đi chỗ này chỗ kia bla bla mở mang tầm mắt chị xứ lạ quê người hihi.annam999 nói:@Hanh.Pham: Da dung roi do chi. Hehe, dai gia lam cho vui, nhung lam vui ma an that thi nguoi ta lam luon do chi.
Thuc su em cung dang tim cai gi do lam trong nganh dich vu tai LX, em thich duoc phuc vu nguoi khac. Bua em call chi, ma chi dang o ngoai duong, em hua 10p sau goi lai cho chi, ma em nam doi...roi...ngu luc nao khong hay luon! thoi chac thang 6 em ve em ra quan chi cafe ung ho chi den` bu` vay!
Làm chơi ăn thiệt chị thấy hên xui quá, tư tưởng nông rân này sợ không trụ nổi thời khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Đại gia nhiều tiền thì không nói, ít tiền hoặc tự khởi nghiệp mà tính không kỹ là chết sớm lắm, chị sợ cực kỳ !!
Thành viên gia dình bác chủ có dầu tư thiết bị sân bãi thể thao thì quá rành về mảng này rồi ,anh em trong OS nếu có muốn dầu tư lãnh vực này có khi phải xin ý kiến của bác chủ chứ.Em chỉ góp ý với mợ Hạnh là mấy cái vớ vẩn mà tụi nhỏ nó chơi ở hè phố công viên mà mợ thấy,có khi sau này gặp lại các em ấy ở dấu trường thể thao quốc tế,em thì nghe nói có dứa trẻ dá bóng vớ vẩn từ dường phố công viên mà sau này dòi ra ứng cử tổng thống,dặc thù của thể thao nó vậy mợ à.
- Status
- Không mở trả lời sau này.