RE: Chiện bị tông xe trên đường thiên lý của Lanbim
Dân SG hổng có nói "dạo phố", mà là : đi dzòng mát (đi 1 vòng, cho mát). Mà tại làm biếng, nên "đi dzòng mát" thường là bằng xe...hơi, khoảng 6 - 7 giờ tối, ra "bến tàu" (bến Bạch Đằng). Còn giới lao động bình dân, lúc đó gọi là Thợ Thuyền, thì cả nhà chất lên Mô-bi-lết, hay Sachs, Puch...Chỉ cậu Ấm con nhà, mới chơi Lam 2 bánh, hoặc xe hơi Peugeot 203, 404 mui trần. Tới chừng có xe gắn máy Honda, Kawa, Ya, Su, BS Nhật tràn qua, đa phần giới trẻ - SV xài, còn tầng lớp Thợ Thuyền, lúc này đã lớn tuổi, chỉ xài Honda Dame là chính, ai dành dụm khấm khá, thì cũng tậu 4 bánh nốt...
Lúc đó, giáo chức, công chức chơi xe hơi khá nhiều, có khi có cả "sốp-phơ" riêng, thường là xe Pháp ; còn giới Bác sĩ - Luật sư - Kỹ sư thì mê VW Bọ, Ghia, Variant, Fiat các loại
Dân SG hổng có nói "dạo phố", mà là : đi dzòng mát (đi 1 vòng, cho mát). Mà tại làm biếng, nên "đi dzòng mát" thường là bằng xe...hơi, khoảng 6 - 7 giờ tối, ra "bến tàu" (bến Bạch Đằng). Còn giới lao động bình dân, lúc đó gọi là Thợ Thuyền, thì cả nhà chất lên Mô-bi-lết, hay Sachs, Puch...Chỉ cậu Ấm con nhà, mới chơi Lam 2 bánh, hoặc xe hơi Peugeot 203, 404 mui trần. Tới chừng có xe gắn máy Honda, Kawa, Ya, Su, BS Nhật tràn qua, đa phần giới trẻ - SV xài, còn tầng lớp Thợ Thuyền, lúc này đã lớn tuổi, chỉ xài Honda Dame là chính, ai dành dụm khấm khá, thì cũng tậu 4 bánh nốt...
Lúc đó, giáo chức, công chức chơi xe hơi khá nhiều, có khi có cả "sốp-phơ" riêng, thường là xe Pháp ; còn giới Bác sĩ - Luật sư - Kỹ sư thì mê VW Bọ, Ghia, Variant, Fiat các loại