Hạng B2
24/2/12
300
88
28
56
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Hâm mộ quá, đợi xem hình thôi. Chúc các bác hành trình tốt đẹp.
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

quá đã ,hóng hình tiếp .
 
Hạng D
11/12/09
1.039
31
0
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Ép oăn lặn lội rừng thiêng nước độc 02 ngày ròng rã chỉ có chút đó là tạm gọi "action", đề nghị các bác kg ném đá quá mức
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

@saigonvw: dung la ech ngoi day gieng kg biet gie, hinh em dang ngam tam la do trong rung khg co gi an nen phai ngam tam cho do doi ..he he he:D
 
Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Như dự định ban đầu chiều nay 23/11 1 nhóm tự kỉ nữa sẽ lên đó.
Xe : Có 1 xe
Người : Chắc có 4 người.
Móa ơi, chơi offroad tự kỉ !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/8/07
372
3
0
34
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Offroad Tu Ky dang tren duong di ;)
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

nguoiphutinh nói:
Xác nhận là đã ra đc nga 3 vt. Dang chuan bi luong thuc chien dau
Bác nguoiphutinh đi rồi à. Chúc anh em may mắn nha.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Báo cáo chuyến Offroad tiền trạm ngẫu hứng vừa rồi:)
Thứ 4 vừa rồi ngồi ở nhà ngứa chân, thằng bạn cũng muốn biết mùi offroad nên 2 thằng làm buổi Offroad cung đường này.
Lịch trình không có, đường xá chưa biết, thông tin thì bồ hóng được đoạn Daley - Sân Bay trên định núi, sau đó chạy ngược xuống lại, rẽ trái đi về Quốc Oai. Đi xong mới biết đoạn đường đã qua là như vậy.
Tinh thần Offroad vui là chính nên Go NonPrepaired:).
1. Đội hình: 3 thằng: 1 thằng nài biết lái xe đường đất, 1 thằng chã đi offroad mang giày Clark, áo Pierre Cardin, dây nịt LV, mở ngoặc là thằng này cực lười, sợ dơ nên suốt chuyến hầu như ở trên xe và điện thoại cho gái:D, kết quả là chụp hình cung đường đến được đoạn sân bay thì hết pin do 888 nhiều quá.:D, thêm 1 thằng chuyến chém gió ở CNL chưa biết gì về Offroad. Đội hình như vậy là chuẩn cho buổi Off ngẫu hứng.:)
2. 1 Uaz ghẻ, 1 bộ vỏ cũ từ con VA nhưng vẫn xài được, 1 tời Ironman, 1 sợi cáp nhỏ mua 100k, 1 cáp mềm mượn Huydmax, thêm 1 bánh sơ cua để trang trí sau xe do hết hơi từ lâu và đã hỏng.
3. 5 chai nước 2lit còn sót lại buổi đi xem SAT. Thằng chã tiếc tiền, nên thực phẩm tất cả chỉ mua có 5 ổ bánh mì thịt.
Chuẩn men, trang bị vậy là tốt rồi.
3 thằng xuất phát lúc 11h tối.:)
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Tối thứ 4 cả 3 thằng xuất phát, mặt mũi hớn hở:)
534489_407846189287085_147148233_n.jpg