Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Đếh Dateh lúc khoảng 4 giờ sáng, thằng chã lúc này em mới biết là sợ ma và ngủ resort quen, không chịu vào rừng ngủ, muốn ngủ resort hơn, đó cũng là lý do mua 5 ổ bánh mì do hắn không muốn ở trong rừng lâu:D.
Xin ở nhờ tại chốt kiểm lâm quen, sáng ra chụp tấm hình lưu niệm trước khi chia tay
319042_407949792610058_606177527_n.jpg
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Thiệt hại chuyến này chủ yếu mấy ổ bánh mì, nước uống, mì gói thì được anh em thợ rừng bao miễn phí
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Nhưng bù lại kéo cứu hộ được 1 xe tải chở hàng 10 tấn bị hỏng, kẹt xe hơn 1 km, tiền kéo khoảng 2tr, 2 thằng chã và thằng chém gió chia nhau bỏ túi ...tính ra vẫn còn lời:D:D.
Mì gói miễn phí
68271_408747905863580_1400014679_n.jpg

Ăn thỏa mái nên chú chã làm 3 gói.
61262_408747875863583_1677766644_n.jpg


2 chai kiếm được do kéo xe thì 2 thằng tự chia
559022_330384383741216_1362527165_n.jpg

311242_330384977074490_138295574_n.jpg
 
Tập Lái
16/4/11
37
0
6
42
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Em xin đính chính: Đường thì khi hỏi anh kiểm lâm, ảnh bảo trời mưa vừa xong và mới ủi vài đoạn, đường "rất tử tế", vậy mua lương thực nhiều làm gì vì nếu đường "rất tử tế" thì đi cái vèo là xong. Em mà mua lương thực nhiều, bác ỷ lại, (em quá hiểu tính bác) bác sẽ hiếp dâm con xe thì làm sao em về sớm được???? May mà trời thương và cô thương nên em được về sớm.

Cảm ơn Bác đã cho em một chuyến đi đầy cảm xúc: được đứng ở sân bay ngắm núi đồi hùng vĩ và lãng mạn, được chinh phục các con dốc ba ơi, mạ ơi, trời ơi..., được gặp các anh em thợ rừng nhiệt tình, thân thiện và ăn mì gói do các anh em nấu khi đợi kẹt xe. Túm lại là tuyệt vời.
 
Hạng B1
15/11/12
54
0
0
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Thằng nào vậy Bác , nó chụp hơn 200 tấm hình hết pin 2 cái iphone mà hem có tấm nào ra hồn hết thì phải
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

@ Lần đầu tiên đc thử công nhận là trình nài xe của F1 làm em phục ạ dù có nguy hiển ntn vẩn tin tưởng . Thật lòng là rất phục ạ
F1racer nói:
Thiệt hại chuyến này chủ yếu mấy ổ bánh mì, nước uống, mì gói thì được anh em thợ rừng bao miễn phí
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Nhưng bù lại kéo cứu hộ được 1 xe tải chở hàng 10 tấn bị hỏng, kẹt xe hơn 1 km, tiền kéo khoảng 2tr, 2 thằng chã và thằng chém gió chia nhau bỏ túi ...tính ra vẫn còn lời:D:D.
Mì gói miễn phí
68271_408747905863580_1400014679_n.jpg

Ăn thỏa mái nên chú chã làm 3 gói.
61262_408747875863583_1677766644_n.jpg

8d415fffb5923f906f9c65492bbb08cc_51164849.5983904087480025302371406266812n.jpg

2 chai kiếm được do kéo xe thì 2 thằng tự chia
559022_330384383741216_1362527165_n.jpg

311242_330384977074490_138295574_n.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Đường mùa này khá đẹp, sình lầy đa dạng. Chỗ này chuyên trồng bưởi, anh em gọi là vườn bưởi, còn em tranh thủ đi tìm mấy cô làm vườn để nhìn Bưởi mà không thấy:D:D:D
21726_408751339196570_641420179_n.jpg


Test thử phát xem xe mình có ngon không, dính luôn ...xe dỏm quá, rút kinh nghiệm lần sau chọn đường khác, không mạo hiểm nữa. Hai thằng chã mặt vui như tết ...
546918_408751332529904_1567504249_n.jpg
 
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Lại 1 chàng nữa lên đường, phong trào 1 xe ....phát triển ghê

Không biết là tiếp bước phong cách solo hay đúng hẹn lại lên. Volcano đã khởi hành về miền sơn cước, về đâu thì chưa biết. Em nhặt được vài hình ảnh em nó đang chu du tại Trảng Bơm.
8748_3403170536836_2036908220_n.jpg


311272_3403171296855_1947357032_n.jpg


62253_3403171416858_796917652_n.jpg
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Khó khăn bắt đầu từ cái vực này, do mưa sạt lở thành hàm ếch nên không biết cách nào qua. Hai thằng chã năn nỉ cho về ... thôi thì cho mấy chú về, cho 2 thằng mượn 200k đi xe ôm về, nhưng tiếc là trong này không có xe ôm nên 2 chú phải theo mình, may chứ không là đi một mình cũng buồn

15053_408747982530239_128813658_n.jpg


Em thì dự đinh đi theo con suối, nhưng xe không vi sai thì đành chịu, mà có vi sai thì chắc cũng khó do trơn trượt, dốc cao
598390_408748002530237_1406266812_n.jpg
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Xuốn bồ hóng tình hình xem sao, thằng chụp hình đứng trên chụp mà cứ nói với em: "Anh chạy lên đây đi, xe anh cùi bắp, rớt xuống hố mai em quyên góp mua lại cho":):)
259969_408783599193344_1069377896_n.jpg

Hai thằng xúi dại, cuối cùng em cũng dụ 2 chú xỉa túi 1 chai để nhờ anh em thợ rừng làm cho con đường mòn khoảng 2m, vừa đủ cái xe.
311240_408783629193341_1014422678_n.jpg
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Chinh phục cung đường không lối thoát Dateh - Daleh.

Sau đó thì tời lên.
485092_408174809254223_223095361_n.jpg


Nhìn xuống xem sao, có lọt xuống thì chắc mai em cũng được quyên góp cho con xe mới rồi:D:D
215905_408747605863610_1609178743_n.jpg