Đoạn từ đường Tân Phú re lên cầu PM là đường 1 chiều nên ko lên bằng đường Tân Phú đượcEm coi Google maps thì nhánh "Nhánh bên phải cùng: đi lòng vòng vào bên trong đường Tân Phú vào BQL" cũng lên cầu Phú Mỹ được. Thực tế có lên được không bác? Cám ơn bác.
Hình như hướng bên phải cùng cũng lên cầu PMEm coi Google maps thì nhánh "Nhánh bên phải cùng: đi lòng vòng vào bên trong đường Tân Phú vào BQL" cũng lên cầu Phú Mỹ được. Thực tế có lên được không bác? Cám ơn bác.
Có điều phải đi land trong phải ko các bác? đi land ngoài bị dính bảng cấm quẹo phải gì đó pk?
Ở Phạm Hùng sao bác không qua cầu Ng Tri Phương > Trần Hưng Đạo > Huỳnh Mẫn Đạt > ĐL Võ Văn Kiệt >> qua hầm Thủ Thiêm..xíu là tới cao tốc..Dạ, nhà e ở Phạm Hùng. Vậy là ta quẹo vào lane trái hướng BV Pháp Việt sau đó quẹo phải. Cám ơn bác.
Mấy lần trước e đi (lâu rồi), một lần e quất hướng thẳng đi qua cầu vượt luôn đành đến điểm đèn xanh đỏ quẹo lại, lần thứ 2 e nhắm lane phải hướng (ngược lại BV Pháp Việt). Đi hướng phải này có đúng lane ô tô con không bác??? Lâu lâu e có dịp đi nên kô để ý lắm giao lộ lớn khá nhiều biển báo nên e hơi lúng túng.
He, ngày IEM đi 2 lần cung đường này, qua được cầu Nguyễn Tri Phương là khoẻ( kẹt xe thấy sợ)Ở Phạm Hùng sao bác không qua cầu Ng Tri Phương > Trần Hưng Đạo > Huỳnh Mẫn Đạt > ĐL Võ Văn Kiệt >> qua hầm Thủ Thiêm..xíu là tới cao tốc..
Đả lâu rồi tài xế xe em chạy như vậy bị xxx bắt lại nhiều xe bị lắm....xxx giải thích muốn chạy qua đường cặp hông phải lên cầu PM thì phải đi từ làn hổn hợp chung 2 bánh chạy qua...hoặc quẹo trá xong quẹo phải như clip số 2...Hình như hướng bên phải cùng cũng lên cầu PM
Có điều phải đi land trong phải ko các bác? đi land ngoài bị dính bảng cấm quẹo phải gì đó pk?
Đi VVK qua hầm chui cho nó lành, nhà em ngay Phạm Hùng mà chả khi nào đi NVL thấy phức tạp dể mất tiền ngu lại gây ức chế
Tại sao minh lại mất tự tin như vậy, nếu vậy chay đường nào cung bị xxx túmMình nói thật mình ở SG chứ nghe qua NVL là mình sợ nói thật đấy!
He he, em có cô bạn mới lấy bằng mà muốn đi ô tô thoải mái. Em mới bảo rằng càn có giai đoạn chạy trong nội ô thật nhiều quen các loại bb , tìm chỗ đậu .... xem bản đồ , tìm đường, đối phó với các loại lỗi phạt... để khi xách cái xe ra đi là đủ tự tin không ngại nữa. Có thế mới sử dụng ô tô hiệu quả cao được. Khi đã thành thạo sài gòn thì chả ngại ở đâu hết. Và hiện nay bạn em đang quyết tâm thực hiện giai đoạn này.Tại sao minh lại mất tự tin như vậy, nếu vậy chay đường nào cung bị xxx túm
Nếu có việc thì mình vẫn đi nhưng cố gắng né NVL vì mình đi bên đấy hơi bị nặng đầu thôi!Tại sao minh lại mất tự tin như vậy, nếu vậy chay đường nào cung bị xxx túm