quán này em mới ghé tuần trước, cảm giác nói chung là bún bò thì rất bình thường nhưng giá khá caoibrahimm0vic nói:thanks bác Thiếu gia............bác chủ đi sớm ghé quán bún bò sau Nghĩa trang LS TP cũng tạm đạt...
Hồi xưa cần khách thì còn ngon...sau này thành đại gia rồi..nên chất lượng đi xuống...ko cần khách nữa....solopidi nói:quán này em mới ghé tuần trước, cảm giác nói chung là bún bò thì rất bình thường nhưng giá khá caoibrahimm0vic nói:thanks bác Thiếu gia............bác chủ đi sớm ghé quán bún bò sau Nghĩa trang LS TP cũng tạm đạt...
Đường thì bác lưu ý qua long thành là 50km/h. Các quán ăn ngon:
1 gành hào 3 trần phú, thoáng mát, lịch sự nhưng giá đắt hơn nơi khác
2 Thành phát 2 ( có nhiều quán thành phát nằm sát nhau, nhưng bác nhớ là TP 2 nha. ngon rẻ hơn gành hào nhiều, ăn gia đình thìdduwwok, nhưng tiếp khách thì thôi bác
3.Bánh khọt Gốc vú sữa, 14 nguyễn trường tộ ( đông và chờ lâu)
4.Cháo bồ câu 59 đường đồ chiểu. sau 9h đêm ( kêu 1 tô cháo, con bằm con chặt, ngon quá)
5.Lẫu cá đuối, ếch 46 trương công định hay quán Trận số 7 NKKN rẻ ngon
6. cơm niêu hoa sữa 569/19A nguyễn an ninh. có giữ xe 4B (rau lang luộc chấm khô wet, ếch nướng, các loại cá, có phòng vip)
còn massage thì dic star, samy em thấy okie
1 gành hào 3 trần phú, thoáng mát, lịch sự nhưng giá đắt hơn nơi khác
2 Thành phát 2 ( có nhiều quán thành phát nằm sát nhau, nhưng bác nhớ là TP 2 nha. ngon rẻ hơn gành hào nhiều, ăn gia đình thìdduwwok, nhưng tiếp khách thì thôi bác
3.Bánh khọt Gốc vú sữa, 14 nguyễn trường tộ ( đông và chờ lâu)
4.Cháo bồ câu 59 đường đồ chiểu. sau 9h đêm ( kêu 1 tô cháo, con bằm con chặt, ngon quá)
5.Lẫu cá đuối, ếch 46 trương công định hay quán Trận số 7 NKKN rẻ ngon
6. cơm niêu hoa sữa 569/19A nguyễn an ninh. có giữ xe 4B (rau lang luộc chấm khô wet, ếch nướng, các loại cá, có phòng vip)
còn massage thì dic star, samy em thấy okie
Em mới đi Vũng Tàu về hôm CN 20/11 vừa rồi.
Tự nhiên hôm ấy nổi hứng xuất phát đúng 12h10 trưa. Trước giờ đi bao nhiêu chuyến toàn đi buổi sáng, giờ đi buổi trưa mới thấy nhiều cái lợi ạ:
- Ăn trưa no nê rồi mới đi nên sức khỏe tràn trề. (sáng CN cũng có thời gian dư ra ngủ nướng tí nên không sợ buồn ngủ)
- Đường rất trống. Em chạy một mạch đúng tốc độ cho phép theo từng đoạn đường (không biết có đoạn nào chạy lố mà không biết không thôi) tốn có 2 giờ 10 phút thôi. Đến nơi khỏe re, tinh thần sảng khoái
- Đến nơi gần 2h30 chiều, trời còn hơi nắng nhưng 1 tí là hết nắng. Các chị em phụ nữ già trẻ rất thích vì ít sợ bị đen hơn.
- Tắm xong 2 chặp thì lên về ~6h. Chạy kiếm cái quán nào đó ăn rồi xuất phát về. Trời tối nên cũng không chạy tốc độ tối đa cho phép làm gì nên tốn 2 giờ 45 phút (đường vẫn rất trống, về tới SG cung không hề có 1 tí nào kẹt xe). Về nhà cất xe, loay hoay 1 tí chui vào giường ngủ khỏe re luôn.
Chú ý :
- Hướng về đường xấu hơn hướng đi.
- Ngay trạm thu phí (Cỏ May thì phải, em quên tên rồi) đã không hoạt động nên trời tối thui có cái dốc xuống coi chừng bị sập gầm.
---------- Em bổ sung tí:
Không hiểu sao em chặng về gặp 3 trường hợp xe 72 chạy đường 80kmh mà toàn chạy 40-45kmh thôi. Xin đèn còi vượt cỡ nào cũng trơ mặt ra không cho. Em cứ nhủ thầm chắc bác này không biết đạon này 80 nên cứ bò theo gần 5km. Sau đó đền cái bảng 80kmh tiếp theo to khủng bố (bản tốc độ cho nhiều loại xe), em lại xi nhan nhá đèn xin vượt mãi lại vẫn không cho. Bác ấy cứ 40-45kmh mà cản địa. Nguyên 1 đoàn xe oto con phía sau chịu trận theo em luôn. Sau cái bảng 80 ~3km nữa mà không nhường nên em tức quá mới vượt phải (đoạn đường to không phân làn) xong rồi vượt lên trên bật đèn báo nguy xong rà rà giảm tốc độ ép bác ấy đứng lại luôn !!! Thế là đàon xe phía sau đượt vượt lên.
Biết là làm vậy sai nhưng ấm ức quá !!! Hai trường hợp xe 72 cản địa sau đó cũng y như vậy nhưng bị ~ 5km thôi và em vượt lên rồi đi luôn.
Tự nhiên hôm ấy nổi hứng xuất phát đúng 12h10 trưa. Trước giờ đi bao nhiêu chuyến toàn đi buổi sáng, giờ đi buổi trưa mới thấy nhiều cái lợi ạ:
- Ăn trưa no nê rồi mới đi nên sức khỏe tràn trề. (sáng CN cũng có thời gian dư ra ngủ nướng tí nên không sợ buồn ngủ)
- Đường rất trống. Em chạy một mạch đúng tốc độ cho phép theo từng đoạn đường (không biết có đoạn nào chạy lố mà không biết không thôi) tốn có 2 giờ 10 phút thôi. Đến nơi khỏe re, tinh thần sảng khoái
- Đến nơi gần 2h30 chiều, trời còn hơi nắng nhưng 1 tí là hết nắng. Các chị em phụ nữ già trẻ rất thích vì ít sợ bị đen hơn.
- Tắm xong 2 chặp thì lên về ~6h. Chạy kiếm cái quán nào đó ăn rồi xuất phát về. Trời tối nên cũng không chạy tốc độ tối đa cho phép làm gì nên tốn 2 giờ 45 phút (đường vẫn rất trống, về tới SG cung không hề có 1 tí nào kẹt xe). Về nhà cất xe, loay hoay 1 tí chui vào giường ngủ khỏe re luôn.
Chú ý :
- Hướng về đường xấu hơn hướng đi.
- Ngay trạm thu phí (Cỏ May thì phải, em quên tên rồi) đã không hoạt động nên trời tối thui có cái dốc xuống coi chừng bị sập gầm.
---------- Em bổ sung tí:
Không hiểu sao em chặng về gặp 3 trường hợp xe 72 chạy đường 80kmh mà toàn chạy 40-45kmh thôi. Xin đèn còi vượt cỡ nào cũng trơ mặt ra không cho. Em cứ nhủ thầm chắc bác này không biết đạon này 80 nên cứ bò theo gần 5km. Sau đó đền cái bảng 80kmh tiếp theo to khủng bố (bản tốc độ cho nhiều loại xe), em lại xi nhan nhá đèn xin vượt mãi lại vẫn không cho. Bác ấy cứ 40-45kmh mà cản địa. Nguyên 1 đoàn xe oto con phía sau chịu trận theo em luôn. Sau cái bảng 80 ~3km nữa mà không nhường nên em tức quá mới vượt phải (đoạn đường to không phân làn) xong rồi vượt lên trên bật đèn báo nguy xong rà rà giảm tốc độ ép bác ấy đứng lại luôn !!! Thế là đàon xe phía sau đượt vượt lên.
Biết là làm vậy sai nhưng ấm ức quá !!! Hai trường hợp xe 72 cản địa sau đó cũng y như vậy nhưng bị ~ 5km thôi và em vượt lên rồi đi luôn.
Last edited by a moderator:
vantri_2010 nói:Bác shpy chỉ như vậy Bác chủ chạy giống Bác là dữ dội lắm
ơ, bác nói thế là sao , em chưa hiểu ý bác ạ !
Em đi rất nhẹ nhàng thư thái. Hoàn toàn thoải máu chứ không xúi đua hay chen lách gì đâu nha. Vì đường trống nên chỉ cần chạy dưới giới hạn tốc độ tối đa 1 chút là ok thôi. Nhất là chạy sau lưng là xe của papa nên không dám ẩu đâu. Em cũng ngạc nhiên về thời gian đi và lên kế hoạch là mai mốt sẽ đi buổi trưa như vậy thôi.
congbinht nói:Em là lái mới chưa có kinh nghiệm , cuối tuần này định đổi gió . các bác cho em hỏi từ cầu sài gòn đến Vũng Tàu cần chú ý nhưng đoạn nào ? và quán nào ăn sáng được vậy ?
Em chân thành cảm ơn anh em OS
- Đoạn qua Thị xã Long Thành nên 'hết sức bình tĩnh'.
- Gần đến Vũng Tàu, qua khỏi ngã 3 đường 30/4 (bùng binh), nếu đi tiếp QL51 thì lưu ý xe du lịch chỉ còn được chạy lane ngoài cùng, rất lãng phí mà lại không hợp lý.
- Ăn sáng: cơm Kiều Giang ăn cũng được, nhưng chụp giật + đắt đỏ, hay tính nhầm, lâu rồi không ăn nữa. Bò sữa Long Thành thì chắc ai cũng biết rồi.