em có lần vào bò sữa long thành, hic.. nó bèo còn hơn cá kèo, đồ ăn..vãi.... Vào đó có cảm giác như lọt bẫy, chắc phải làm đầy bụng trước khi hành quân thôi bác ạ
Bên hông UBND huyện Tân Thành- Phú Mỹ có quán cơm Thanh Hiền, ăn rất ngon, rẻ, có đầy đủ các món. Bán cho dân cán bộ "đầy tớ" ở huyện nên không dám bán lôm côm. Các bác có thể nghé ăn thứ
Quán này nằm khất trong hẽm (lúc trước ngoài mặt tiền, bị quy hoạch nên vào hẽm), nên ít người biết đến và chỉ ăn trưa thôi.thieugia83 nói:Bên hông UBND huyện Tân Thành- Phú Mỹ có quán cơm Thanh Hiền, ăn rất ngon, rẻ, có đầy đủ các món. Bán cho dân cán bộ "đầy tớ" ở huyện nên không dám bán lôm côm. Các bác có thể nghé ăn thứ
Đúng, em từng ăn quán này, ngon, tử tế. Có khi không ăn, chỉ là buồn ngủ vô rửa mặt , mọi người vẫn vui vẻ phục vụ.phucminh nói:Hướng từ VT về SG, vừa qua cây cầu gần Vedan, có cây xăng bên tay phải, có quán cơm rất ngon, rất rẻ, khi mình kêu món thì nhà bếp mới làm, em ăn hơn 10 năm nay, bây giờ dời đi đâu không rõ.
em nói rồi mà, bác vô đó chỉ thêm tốn tiền mà chẳng được bữa ăn ra trò đó bác, đừng vào đó nữa nhatiepthipro nói:em có lần vào bò sữa long thành, hic.. nó bèo còn hơn cá kèo, đồ ăn..vãi.... Vào đó có cảm giác như lọt bẫy, chắc phải làm đầy bụng trước khi hành quân thôi bác ạ