Tập Lái
5/8/09
46
2
8
50
Các bác chỉ giáo giúp chỗ nào làm nẹp hông (hoặc bán) bằng xi hay inox đẹp cho Camry giúp mình với??? Lâu lâu ra đuờng thấy 1 số xe làm rất đẹp, hơn cả zin nữa. Thank you.
 
Hạng B1
18/12/09
70
216
33
Em thấy tháo nẹp hông ra đẹp hơn đó Bác, mấy form xe mới bây giờ hầu như đâu còn nẹp hông nữa !
 
Hạng B2
23/3/11
147
0
0
Trà Vinh city
30.gif
cái này tuỳ vào sở thik của Bác chủ.Bác chủ ra Khang Phong Trần Bình Trọng coi có không?nếu có chắc hơi đắt
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/10/10
4.687
72
48
41
Đức inox ngay ngã tư An Dương Vương với Trần Bình Trọng đó bác
 
Hạng B2
23/3/11
147
0
0
Trà Vinh city
Chổ này cũng ngon ngon.hum bữa e lên SG làm xe ở Khang Phong.nhìn wa thấy tiệm Đức inox.hjhj...e cũng mún wa đó làm một ít.
 
Tập Lái
5/8/09
46
2
8
50
Mình có ra làm ở Khánh Phong rồi nhưng làm ẩu lắm. Đầu tiên mấy em thợ lột 2 cái nẹp hông ra rồi đắp thêm nhựa vào phần trên (khoảng 1/2 chiều cao của nẹp hông), phần còn lại của nẹp hông thì ra chỗ làm inox đặt. Tuy nhiên khi dán inox vào thì cứ bị bung ra khỏi miếng nẹp nhìn rất mất thẩm mỹ. Đó là chưa kể khi dán miếng nẹp này vào thân xe lại thì làm cực ẩu, chỉ đến sáng hôm sau thì bung ra. Mình phải đem ra làm lại nhưng cũng chỉ được vài bữa là 1 bên bị bung nữa. Đem ra lần nữa thì chú thợ nói là 2 bên 2 thằng dán khác nhau, bên của chú ta vẫn dính, chỉ có bên kia thằng khác làm... ẩu nên mới bung ra... Nói vậy thật bó tay luôn...

Đã vậy ra làm đèn xinon gầm với bác Khắc Trung thì thợ tháo nắp chụp đèn pha xe mình ra rồi để lên máy mà quên gắn vào. Mình đâu có biết. Hôm đem xe ra bắt đền dán lại nẹp thì mới thấy bóng đèn pha ị đọng hơi nước. Mở capô lên xem mới thấy cái nắp chụp nàm chình ình trên máy còn đèn pha thì dính hơi nước tùm lum. Quá chán... như con gián.

Thấy ai cũng nói hay cho Khánh Phong... mới đem vợ 2 ra đó mần... ẩu không chịu nổi...
 
Hạng D
26/3/11
1.317
3
38
39
1 lời chân thành là ko nên gắn...Nhìn rất là nhà quê, củ chuối lắm...Làm cái xe mất đẹp..
 
Hạng D
8/12/10
2.614
101
63
HCM
Theo em thì chiếc xe thế nào cứ để vậy,đừng có làm thêm cái gì nữa hết,chỉ tổ xấu xe thôi bác ơi!
 
Hạng B2
13/1/10
120
0
16
alanleminhanh nói:
Mình có ra làm ở Khánh Phong rồi nhưng làm ẩu lắm. Đầu tiên mấy em thợ lột 2 cái nẹp hông ra rồi đắp thêm nhựa vào phần trên (khoảng 1/2 chiều cao của nẹp hông), phần còn lại của nẹp hông thì ra chỗ làm inox đặt. Tuy nhiên khi dán inox vào thì cứ bị bung ra khỏi miếng nẹp nhìn rất mất thẩm mỹ. Đó là chưa kể khi dán miếng nẹp này vào thân xe lại thì làm cực ẩu, chỉ đến sáng hôm sau thì bung ra. Mình phải đem ra làm lại nhưng cũng chỉ được vài bữa là 1 bên bị bung nữa. Đem ra lần nữa thì chú thợ nói là 2 bên 2 thằng dán khác nhau, bên của chú ta vẫn dính, chỉ có bên kia thằng khác làm... ẩu nên mới bung ra... Nói vậy thật bó tay luôn...

Đã vậy ra làm đèn xinon gầm với bác Khắc Trung thì thợ tháo nắp chụp đèn pha xe mình ra rồi để lên máy mà quên gắn vào. Mình đâu có biết. Hôm đem xe ra bắt đền dán lại nẹp thì mới thấy bóng đèn pha ị đọng hơi nước. Mở capô lên xem mới thấy cái nắp chụp nàm chình ình trên máy còn đèn pha thì dính hơi nước tùm lum. Quá chán... như con gián.

Thấy ai cũng nói hay cho Khánh Phong... mới đem vợ 2 ra đó mần... ẩu không chịu nổi...

Em cùng cảm nhận với bác.
- Nếu mua cặp treble của KP + lắp = 300K. Lắp loa của em + chuyển cổng AUX ra ngoai = 250K. Mà gắn cổng AUX không chắc chắn, em đi chưa về đến nhà thi đã bung ra rồi.
- Thợ làm ẩu, tháo lắp ốp nhựa cửa xe mạnh tay làm gãy hết 1 cái chốt nhựa. Và phải dán lại bằng keo 502. Mà em thấy ở đây dùng keo 502 nhiều. Có bác làm đèn cũng bị gãy và chú thợ phải dán lại bằng 502.
- Còn bác thợ già làm mình trả công mà làm như làm không công vậy. Em muốn lắp cái loa chắc chắn không thì vẻ ta đây, khó chịu. Em phải ngặm bồ hòn để làm cho xong.
 
Tập Lái
5/8/09
46
2
8
50
Hahaha. Vậy đề nghị Khánh Phong đổi tên là 502 luôn đi, vì nghe vừa có ý nghĩa bí hiểm như 007, còn ai đem xe đến làm mà bị hư gãy vỡ đồ thì mấy bác thợ chỉ cái bảng hiệu 502 rồi để cho khách tự hiểu, không có cớ gì mà phàn nàn.

htnhan nói:
alanleminhanh nói:
Mình có ra làm ở Khánh Phong rồi nhưng làm ẩu lắm. Đầu tiên mấy em thợ lột 2 cái nẹp hông ra rồi đắp thêm nhựa vào phần trên (khoảng 1/2 chiều cao của nẹp hông), phần còn lại của nẹp hông thì ra chỗ làm inox đặt. Tuy nhiên khi dán inox vào thì cứ bị bung ra khỏi miếng nẹp nhìn rất mất thẩm mỹ. Đó là chưa kể khi dán miếng nẹp này vào thân xe lại thì làm cực ẩu, chỉ đến sáng hôm sau thì bung ra. Mình phải đem ra làm lại nhưng cũng chỉ được vài bữa là 1 bên bị bung nữa. Đem ra lần nữa thì chú thợ nói là 2 bên 2 thằng dán khác nhau, bên của chú ta vẫn dính, chỉ có bên kia thằng khác làm... ẩu nên mới bung ra... Nói vậy thật bó tay luôn...

Đã vậy ra làm đèn xinon gầm với bác Khắc Trung thì thợ tháo nắp chụp đèn pha xe mình ra rồi để lên máy mà quên gắn vào. Mình đâu có biết. Hôm đem xe ra bắt đền dán lại nẹp thì mới thấy bóng đèn pha ị đọng hơi nước. Mở capô lên xem mới thấy cái nắp chụp nàm chình ình trên máy còn đèn pha thì dính hơi nước tùm lum. Quá chán... như con gián.

Thấy ai cũng nói hay cho Khánh Phong... mới đem vợ 2 ra đó mần... ẩu không chịu nổi...

Em cùng cảm nhận với bác.
- Nếu mua cặp treble của KP + lắp = 300K. Lắp loa của em + chuyển cổng AUX ra ngoai = 250K. Mà gắn cổng AUX không chắc chắn, em đi chưa về đến nhà thi đã bung ra rồi.
- Thợ làm ẩu, tháo lắp ốp nhựa cửa xe mạnh tay làm gãy hết 1 cái chốt nhựa. Và phải dán lại bằng keo 502. Mà em thấy ở đây dùng keo 502 nhiều. Có bác làm đèn cũng bị gãy và chú thợ phải dán lại bằng 502.
- Còn bác thợ già làm mình trả công mà làm như làm không công vậy. Em muốn lắp cái loa chắc chắn không thì vẻ ta đây, khó chịu. Em phải ngặm bồ hòn để làm cho xong.